Em từng biết nhiều câu chuyện vợ chồng trên diễn đàn còn phức tạp hơn em. Nhưng cuộc sống em cũng bế tắc k kém. Vợ chồng em cuới nhau dươc 8 năm và có 2 đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng gần đây mọi thứ dần thay đổi từ phía chồng em. Người phụ nữ như có giác quan thứ 6, em linh cảm chồng em phản bội. Và 1 lần vô tình em đọc được tin nhắn của chồng. Chồng em vốn cẩn thận, khi nhắn tin xong là anh ấy xóa ngay. Cái tin zalo đến bất ngờ khi chồng e đang xạc pin. Thế là em mở ra xem nhưng k dc vì chồng em khóa mã vân tay. Em biết có gì k ổn nên đã ép anh ấy mở khóa. Thế là chính xác từ tình nhân anh ta. Họ nt yeu thương quan tâm nhau. Điều mà em ao ước dc nhận từ chồng. Cô ta trả lời tin nhắn mà chồng em nhắn từ 1h khuya hom trước. Cái giờ mà em đang ngủ say giấc bên anh ấy sau 1 ngày làm việc vất vả. Em cảm thấy choáng váng, tay chân bủn rủn, mọi thứ như sụp đỗ dưới chân. Anh ta thi bảo rằng chỉ chọc ghẹo cho vui. Nhưng em biết rỏ đó là tinh yêu chớm nở. Dù biết chồng phản bội nhưng do chồng xin lỗi thề thốt nên vì còn thương chồng và vì bản thân quá yếu đuối mà em đã tha thứ cho anh ấy. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn k thay đổi. Cách đây 3 ngày anh ấy đi công việc ở sài gòn 2 ngày. Do vẫn còn nghi ngờ chồng nên em đã cài chương trình ghi âm cuộc gọi. Sau 2 ngày xong viec anh ấy về với 3 mẹ con em. Gặp chồng em vô cùng hạnh phúc, em vuốt ve và hôn lên môi anh nụ hôn ngọt ngào cho thỏa nổi nhớ. Vì đường xa nên anh ấy mệt vi vậy mà anh đi ngủ. Trong lúc anh xạc pin dt em tranh thủ vào chương trình ghi âm để nghe lại các cuộc goi. Ôi!!!!