Xin chào các mẹ wtt. E thường xuyên lên diễn đàn đọc tâm sự của các mẹ và hôm nay có tâm sự nhờ các mẹ có kinh nghiệm chỉ e chút ít ạ. Chuyện của e là tnay. E và ck yêu nhau đc hơn 4năm rồi cưới. Ngày y nhau đc 2năm thì e tình cờ phát hiện ck có nhắn tin rất tình cảm vs một nhỏ và thường xuyên nhắn tin gọi điện( qua fb, yahoo, điện thoại, ola...và qua gì nữa thì e k biết) nhận thấy họ quá thân thiết e đã thẳng thắn yêu cầu người yêu (ck bjo) chấm dứt mối quan hệ đó. Và e cũng nhận đc lời giải thích chỉ coi nhau là a trai e gái...bulu baloa. Nhưng e cương quyết hoặc là chọn e hoặc là nhỏ. A ngoan ngoãn thề - hứa sẽ chấm dứt mọi liên lạc và k liên lạc lại nữa. Vậy mà e có vài lần biết đc ck vẫn lén lút tìm để liên lạc vs nhỏ qua fb nhưng lúc đó vì ty đang gặp một sóng gió lớn nên e k có tâm trạng để tranh cãi giận dỗi j chỉ lặng lẽ chặn fb của nhỏ (e biết mk fb của ck nên vào ktra và biết đc) sau này lúc gần cưới e thấy ck công khai kết bạn và trò chuyện vs nhỏ trên fb. Khi e lên tiếng thì ck bảo nhỏ kia đang đi du học nhưng bị ung thư máu giai đoạn đầu nhỏ chủ động tìm liên lạc vs ck e và nói ck e đừng bỏ rơi nhỏ nên ck không nỡ. E k chấp nhận việc ck không giữ lời hứa vs e, hơn nữa ck e tỏ ra quan tâm lo lắng cho nhỏ hơn cả e, mỗi ngày khi thức dạy ck e đều nhắn tin cho nhỏ tỏ ra quan tâm lo lắng cho nhỏ và coi gđ nhỏ như gđ của mình, chị gái nhỏ ck e cũng gọi là chị gái rất thân mật. (Bọn e ở xa nhau thỉnh thoảng mới gặp e xem đt ck mới biết đc những điều đó). Nhiều khi e thấy mình bị ck quên lãng vì giành quá nhiều thời gian quan tâm ng khác. Khi ấy e chán nản lắm nhưng không làm gay gắt vì ck bảo nếu e bắt a phải lựa chọn thì a sẽ chọn e nhưng a nghĩ e k phải là người hẹp hòi ích kỷ như vậy.. E biết dù e có nói và ngăn cản thì a k thiếu cách để qua mặt e nên e chỉ nói rằng e k muốn a có mqh đó. Một thời gian sau có lẽ a thấy e tỏ ra khó chịu nhiều nên nt bảo e rằng a đã bảo nhỏ đó đừng liên lạc vs a nữa, a k muốn e phải khó chịu. E cảm thấy thoải mái hơn chút nhưng e nghĩ a sẽ vẫn giấu e lén lút liên lạc với nhỏ, và đúng là như vậy dù bận rộn cbi cưới xin a vẫn tranh thủ giành time nhắn tin quan tâm nhỏ. Bây giờ dù đã cưới nhưng khi ở nhà vs vợ a tỏ ra giữ lời hứa còn đến cơ quan a lại dùng tài khoản fb khác để liên lạc với nhỏ. Hai người thể hiện tình cảm rất thân mật nói vs nhau những lời yêu thương nhớ nhung nhau rất nhiều và hẹn nhau giờ lên mạng nc ( việc này e cũng vô tình biết đc.) Dù ở nhà ck vẫn tỏ ra quan tâm và yêu thương vk nhưng nghĩ đến việc ck lén lút yêu thương, quan tâm lo lắng cho một ng khác nữa e cảm thấy lo lắng và khó chịu trong lòng rất nhiều. Giờ nhỏ kia ở nc ngoài k có cơ hội gặp nhau mà tc giành cho nhau nhiều nvậy liệu khi có cơ hội gặp gỡ ng mà a nói vs e là e gái đó thì chuyện j sẽ xảy ra. Giờ đây e k muốn nói j vs ck về chuyện đó cả dù trong lòng e rất buồn(ck chưa biết e đã phát hiện ck lén lút liên lạc). Giờ e mới có bầu e sợ tâm trạng cứ k tốt và trong lòng cứ buồn phiền như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới bé nhưng nếu e lên tiếng thì e nghĩ ck sẽ vẫn hứa này nọ và sẽ vẫn lén lút lừadối dối e vì quá khứ a đã nhiều hơn một lần làm như vậy và e đâu có ở bên a cả ngày để canh chừng a được. Nhỏ đó còn nói muốn giữ ck e cho riêng nhỏ thì tại sao e k thể giữ ck e cho riêng mình. E là một người nhạy cảm,sống khá nội tâm và hay suy nghĩ nên khó mà coi mọi ch như k có j đc, e phải lm sao bây giờ để tâm trạng được thoải mái k làm ảnh hưởng tới bé yêu