Vợ chồng em mới cưới đc 6 tháng nhưng ko giống vc son bởi có sự lạnh nhạt và khoảng cách giữa 2 người.Chắc có lẽ chưa tìm hiểu kĩ nhau đã tiến tới hôn nhân.Dạo gần đây em thâuy chồng lúc nào cũng ôm khư khư điện thoại,hôm nay em tìm hiểu ra hoá ra là chát zalo với người tình cũ.Họ ôn lại rất nhiều kỷ niệm,kể cả là chuyện chăn gối ngày xưa...Thực sự e đã sốc va rất run khi đọc đc những dòng đó,e ko nghĩ đến giờ phút này e nghĩ e lo cho chồng để giờ đây chồng nói với người tình cũ là muốn có con với nhau...Trước đó e đã sinh non 1 bé và giờ e chưa có lại,vợ chồng e ít gần gũi và dường như ko chong ko muốn có con với e.E muốn nói với bố mẹ chồng nhưng sợ 2 bên nội ngoại lo nghĩ buồn vì các cụ cũng già rồi.E muốn giải thoát cho chồng để a ay tim hp mới nhưng biết làm tn để mọi người hiểu và e có nên tha thư cho người chồng như vậy ko? xin mọi người cho e lời khuyên chân thành vì giờ e rất rối tâm.