Mọi người tư vấn cho em phải làm thế nào với!!


Em đang là sinh viên năm 3, chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp. Nhưng giờ e lại có thai vì sơ ý không dùng biện pháp tránh thai. Em rất hoang mang và không biết phải làm thế nào hết. Mọi cánh cửa tương lai như đang sụp đổ. Chuyện học hành, sự nghiệp của em sẽ như thế nào đây? Em không dám nói với mẹ, em sợ mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc này. Mẹ đã đặt rất nhiều niềm tin, hy vọng vào em, mong em học hành đàng hoàng và có cuộc sống tốt hơn mẹ. Làm sao mẹ có thể chịu đựng nổi điều này và những lời đàm tiếu của người đời. Không những chỉ có mẹ mà còn nhiều bà con cô bác rất thương em và cũng hi vọng ở em rất nhiều. Làm sao e có thể làm mọi người thất vọng được chứ. E cũng có nghĩ đến việc uống thuốc phá thai nhưng bạn trai em không cho vì nó quá tàn nhẫn. Tụi em cũng nghĩ là 2 đứa sẽ bỏ đi đến một nơi nào đó để làm việc và sinh con, sau 1 thời gian sẽ quay về. Tụi em nghĩ nhiều điều lắm, nhưng vẫn không biết phải làm sao hết?? Mong mọi người tư vấn giúp em!