Dạo này e thấy gia đình mình gặp nhiều chuyện rắc rối không đâu vào đâu hết. Em không mê tín, nhưng dạo này mọi thứ làm e lo quá. Chuyện như thế này ạ...


E đang có bé đầu đc 14 tháng. Hồi bé 9 tháng, e dính bầu, nhưng biết không có điều kiện nuôi, vì bọn e ở riêng không ở chung với ông bà, kinh tế cũng ko dư dả gì, nên quyết định phá. Sau lần đó mọi chuyện cũng bình thường, chỉ có điều e hay cáu gắt, và rất dễ nóng giận, nên 2 vc e hay gây lắm. Ban đêm e cũng hay mất ngủ. Em cũng nghĩ mình mang tội nên cũng xây mộ và cúng gửi bé lên chùa nương nhờ Phật. Vậy mà dạo này chuyện làm ăn của e không suôn sẻ lắm, hục hặc giữa 2 vc xảy ra liên tục. Bé nhà e thì hay bệnh, ít ngủ nữa. E lo quá các chị ạ. Không biết có phải e mê tín thái quá ko nữa... Có mẹ nào từng giống em không ạ?