Cháu năm nay học lớp 10.Nhà cháu là một gia đình rất hạnh phúc,vợ chồng 2 con .Tuy ba mẹ cháu cách nhau 10t ,có đôi lúc cãi vả nhau nhưng cũng chóng làm lành.Ba cháu 1 mình nuôi cả nhà,mẹ cháu thì lo cơm nước,nhà cửa.



Mẹ cháu ngoài 30 rồi nhưng chỉ mới học xong lớp 9 thôi,nhưng ba vẫn thương mẹ và cố gắng làm ăn.Có thể nói bây giờ nhà cháu từ nghèo khổ lên khá giàu có,tuy mẹ vậy ba vẫn yêu thương mẹ.Cháu rất tự hào về gia đình mình.


Nhưng đùng 1 cái,cháu không nhớ rõ bao lâu nhưng có 1 lần cháu vô tình thấy có 1 số lạ gửi tn cho mẹ xưng anh-em,vì chỉ lỡ nhìn thoáng qua nên cháu không rõ tin nhắn nói gì,nhưng có vẻ rất tình cảm.Mới đầu cháu rất sốc,nhưng cháu nghĩ chắc ai trêu mẹ thôi nên bỏ qua.Có lẽ lúc đó cháu học lớp 9 hoặc đầu năm vô 10 . Mới đây,máy mẹ cháu có tin nhắn,vì lúc đó mẹ cháu đang rửa bát nên cháu lấy đt của mẹ,mở đt ra cho nhạc dừng,vô tình cháu thấy tin nhắn của 1 số lạ nói là tự dưng thấy nhớ mẹ cháu và hỏi han mẹ cháu đã ăn cơm chưa.Cháu không thể tin vào mắt mình,nhưng rồi cháu lại lật đật tắt màn hình đt để mẹ cháu không phát hiện.


Giờ cháu đang rất rối,vì mẹ vẫn đối xử với ba và chị em cháu bình thường,mẹ không hề có thái độ ghét bỏ ba hay chửi mắng chị em cháu.Nhiều lúc mẹ chịu bỏ nhiều thời gian công sức để làm những món ngon cho gia đình cháu ăn.Nhưng thấy tin nhắn đó làm cháu không biết phải làm sao nữa.



Các cô các chú,các anh các chị hãy giúp cháu với.Cháu phải làm sao bây giờ ?