SỐNG CHUNG VỚI MẸ CHỒNG!


25 tuổi con kết hôn và làm dâu nhà Mẹ. 27 tuổi chúng ta bắt đầu sống chung. Mẹ khi đó trong mắt con là một người phụ nữ vô cùng đáng ngưỡng mộ, một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà theo đúng nghĩa đen. Trước khi làm dâu nhà mẹ, con cũng vốn không phải là một đứa con gái quá vụng về. Nhưng thật sự đứng trước mẹ, con thấy mình bối rối biết bao. Không biết món này mình nấu mẹ đã ưng chưa, không biết nhà cửa mình dọn dẹp như thế này đã ngăn nắp chưa... Bởi vậy nên con đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để học hỏi từ mẹ, từ những người xung quanh, thậm chí mày mò học nấu nướng trên mạng, khi đó chỉ mong mẹ vui và hài lòng về con