Trên đời có cả tỉ kiểu ghen, ấy vậy mà lại có một cái ghen oái oăm chẳng ai lường được chính là “Mẹ chồng ghen với con dâu”



Chuyện là vợ chồng An mới cưới mấy tháng nay, An phải về sống cùng bố mẹ chồng vì anh là con trai duy nhất trong nhà, các chị gái đều đã lấy chồng ra riêng cả, không ai chăm sóc bố mẹ. Mẹ chồng An vốn là người phụ nữ của gia đình, bà vun vén rất khéo, chăm chồng, chăm con trên cả tuyệt vời.



An và chồng thường đi làm đến tối mịt mới về nên An cũng chẳng phải vất vả gì chuyện bếp núc, nhà cửa. Về nhà đã có cơm nước của mẹ chồng nấu sẵn. Những tưởng cuộc sống của An sẽ êm đềm trôi qua như thế, nhưng đúng là có những chuyện không thể nào ngờ tới được…



Hai tháng trước, An bỗng thấy trong người rất khó chịu, ăn gì cũng không vừa miệng. Sáng thức dậy đã buồn nôn, lại hay đau đầu. Chồng An thấy vợ không khỏe thì lo lắng lắm. Hôm đó, An nghỉ ở nhà, nhưng người mệt mỏi quá, cả ngày An không ra khỏi phòng nổi. Đến chiều, chồng An về, vừa vào nhà, anh đã bay lên phòng hỏi han vợ. Anh nói với mẹ: “Mẹ ơi, vợ con không khỏe, mẹ nấu cho cô ấy bát cháo nhé!”.



Mẹ lườm chồng An một cái rõ dài: “Giờ này là mấy giờ rồi còn đòi nấu cháo? Thế muốn ăn cháo sao không báo từ sớm, cả ngày nằm lì như thế ai mà biết không khỏe kiểu gì? Đến bữa trưa gọi khan cả tiếng cũng chẳng trả lời”



Ôi chết mất, lúc trưa chắc mệt quá An ngủ mê nên không nghe mẹ gọi. Bữa trưa An chỉ ăn miếng bánh, uống ly sữa rồi nôn ra cả nên chẳng dám ăn gì nữa. An vội phân bua: “Dạ con xin lỗi mẹ, lúc trưa mệt quá con ngủ nên không nghe mẹ gọi ạ. Giờ con khỏe rồi, không cần ăn cháo đâu ạ”.



Sáng hôm sau, chồng An chở An đến bệnh viện khám. Nào có bệnh hoạn gì, là An nghén thôi.



Về nhà, anh hào hứng khoe với mẹ: “Mẹ này, mẹ sắp làm bà nội nhé!”.



Từ hôm đó, chồng An chăm chút cho An lắm, nghe An nói thèm gì là đi mua cho bằng được. Thấy An nghén nhiều quá, anh bảo An nghỉ ở nhà một thời gian cho khỏe đã. Chiều nào không về sớm, anh cũng gọi điện cho An hỏi cô đã ăn gì chưa, hôm nay mẹ nấu món gì cho con dâu tẩm bổ thế?...



Một ngày, hai ngày, ban đầu mẹ còn vui vẻ vì sắp có cháu, nhưng dần dà, An thấy mẹ có vẻ buồn buồn, không vui. Nhiều lần trong bữa ăn, mẹ bóng gió: “Hồi tôi mang bầu anh, tôi vẫn đi làm, vẫn tự lo được, có phải nhờ cậy gì đến ai. Bố anh có chăm vợ kỹ như anh đâu, không khéo vợ sinh hư đấy con ạ”.



Quả thật chồng An chẳng cho cô động vào thứ gì. Lúc nào cũng cưng chiều hết mực. Nghe An thèm gì là đêm hôm, gió mưa anh cũng đi mua cho bằng được, rồi anh thường đưa vợ đi ăn bên ngoài cho lạ miệng. Có hôm vợ chồng An về nhà thấy hai ông bà lặng lẽ ngồi ăn cơm, không khí gia đình chẳng còn vui vẻ như trước.



Hôm ấy, chồng An đi công tác, An với anh nhắn tin trò chuyện với nhau, chợt An thấy thèm cháo trắng quá nên nhắn: “Ôi trời mưa thế này mà ăn bát cháo trắng với trứng vịt muối thì ngon phải biết chồng ạ, thèm quá cơ”.



Tưởng chỉ nói thế thôi, nào ngờ chồng An gọi cho mẹ: “Mẹ ơi vợ con đang nghén mà giờ thèm cháo trắng, con không có nhà đi mua cho cô ấy, mẹ nấu hộ cho vợ con nhé!”.



Mẹ chồng An đang lui cui ở bếp, nghe điện thoại của con trai xong thì lớn tiếng: “Gớm, tôi mang nặng đẻ đau ra anh, nuôi anh đến từng này, chưa từng thấy anh quan tâm lo lắng cho tôi như vợ anh. Đấy con trai lấy vợ rồi thì có coi mẹ ra gì nữa. Trong nhà này tôi như con ô-sin để anh nhờ vả nấu món này món nọ phục vụ vợ. Anh tưởng nấu nướng khỏe lắm sao mà còn bày vẽ!”



Ôi chết, An nghe mẹ trả lời rồi đùng đùng bỏ lên phòng mà tái cả mặt. Ôi, chồng ơi là chồng.



An biết việc bếp núc không đơn giản chút nào, mẹ cũng vất vả mới có những bữa cơm ngon cho cả nhà. Xét lại thì đúng là chồng An quá chăm lo cho vợ, mẹ giận thế là đúng rồi.



Chồng đi công tác về, An vội bàn với anh: “Em thấy mẹ vất vả lắm rồi, nấu ăn cho cả nhà cũng không phải là chuyện đơn giản. Biết là anh cưng vợ nhưng lắm lúc anh làm em khó xử. Em hiểu mẹ cũng buồn, cũng tủi chứ, giờ thì con trai cái gì cũng vợ hết cả. Em nghĩ mình tìm cách lấy lòng để mẹ vui đi anh ạ. À, cái nồi cơm nhà mình cũng cũ quá rồi. Bố mẹ thích ăn cơm dẻo ngon nữa, hay anh tìm hiểu mua cái nồi cơm mới tặng mẹ cho mẹ vui, mẹ cũng không trách là anh chỉ biết có vợ”…



Hôm sau, An đã thấy chồng khệ nệ mang về nồi cơm điện tử ZE185 của Panasonic. Khỏi phải nói sau khi nghe con trai hướng dẫn 11 chương trình nấu đa dạng của cái nồi, mẹ chồng An đã sung sướng thế nào. Mẹ bảo: “Cái nồi này hiện đại gấp mấy lần nồi trước ấy nhỉ. Giờ thì nấu món gì cũng nhanh gọn cả”.



webtretho


Và đây là chiếc nồi đã “cứu” An khỏi thành kiến từ mẹ chồng




Chiếc nồi này có lòng nồi phủ lớp kim cương truyền nhiệt nhanh và độ bền cao, lòng nồi được chế tác từ 6 lớp vật liệu, viền nồi phẳng, dễ lau chùi. An thấy mẹ chồng ưng nhất là thực đơn nấu tự động: nấu cơm, nấu xôi, nấu cháo, súp, hấp, làm bánh, nấu nhanh… tất tần tật gì cũng có mà vô cùng tiện lợi nữa.



Sau sự việc chiếc nồi cơm điện, có lẽ chồng An đã thủ thỉ với mẹ về tâm ý của con dâu nên thái độ bà dịu đi phần nào. Chồng An cũng hiểu ý không nịnh vợ trước mặt mẹ nữa. Giờ đây cả nhà An đều dồn tâm sức để chuẩn bị đón bé cưng của An chào đời, quan hệ giữa An với mẹ chồng cũng dịu đi hẳn và ngày càng trở nên khắng khít.



Mẹo nhỏ cho các nàng:


Nồi cơm điện tử ZE185 của Panasonic có lồng nồi phủ lớp kim cương truyền nhiệt nhanh và độ bền cao, được chế tác từ 6 lớp vật liệu, viền nồi phẳng, dễ lau chùi. Với 11 thực đơn nấu tự động, dễ dàng giải quyết các món như xôi, cháo, súp, hấp, làm bánh, nấu nhanh... ZE185 hứa hẹn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của mọi người phụ nữ nói riêng và người nội trợ nói chung!