Ngày nay, nhiều chị em lựa chọn phương pháp nuôi con theo kiểu khoa học hiện đại. Nhưng điều đó vấp phải sự phản đối của thế hệ trước, nhất là từ phía mẹ chồng khiến mối quan hệ đôi bên trở nên căng thẳng như chuyện của Nhàn dưới đây.



Nhàn may mắn vì không phải làm dâu, sau khi cưới 2 vợ chồng cô ở riêng trên Sài Gòn để tiện việc đi làm. Ở riêng thì thoải mái thật, nhưng chuyện bắt đầu khó khăn khi đôi vợ chồng trẻ có con đầu lòng. Hồi mới sinh, Nhàn nhờ mẹ đẻ lên nuôi. Nhưng mẹ cô còn công việc ở quê nên chẳng thể ở lại để trông cháu hoài được. Do đó khi con trai được 6 tháng và chuẩn bị đi làm lại, dù rất ngại nhưng Nhàn đành phải cầu cứu mẹ chồng.



Mẹ chồng Nhàn rất cưng cháu nội, chỉ mỗi tội quan điểm nuôi con chăm cháu của bà và Nhàn khác nhau một trời một vực. Bà làm gì cũng vịn vào lý do “Ông bà mình xưa nay chăm con đều như thế cả”. Nhàn biết trông một đứa trẻ không đơn giản chút nào nên những chuyện nhỏ cô đều thuận theo ý mẹ chồng để bà vui. Nhưng đến khi con trai bắt đầu ăn dặm, sự bất đồng quan điểm giữa Nhàn và mẹ chồng càng lúc càng gay gắt.



Chuyện là thời gian mang bầu, Nhàn đã cất công tìm hiểu và ghi chép các công thức ăn dặm cho con với đủ loại rau củ dinh dưỡng. Nhưng mẹ chồng Nhàn thì lại bảo thủ, luôn tự tin “tay mẹ nuôi mấy anh em nhà chúng nó”. Bà nhất nhất chuẩn bị theo kiểu của bà là ninh nước xương rồi lấy nước nấu cháo. Sợ con không đủ dinh dưỡng, Nhàn gợi ý với mẹ chồng hay là cho bé thử nhiều vị từ rau củ và thịt cá để bé làm quen: “Con nghĩ có chút rau củ thì thằng bé ăn sẽ ngon miệng hơn mà lại đủ dinh dưỡng. Mình có thể ninh nhừ chung với cháo rồi nghiền nhỏ, rây mịn rồi cho thằng bé ăn.”



Mẹ chồng Nhàn khó chịu gằn lại: “Ơ hay, cô giỏi thì đi mà nấu! Nội chuyện ninh cháo cho nhừ đã mất khối thời gian rồi, còn ở đó mà nghiền rau rồi rây mịn. Tôi nuôi chồng cô cũng toàn cháo trắng với nước xương đấy thôi, mà nó có thiếu tí dinh dưỡng nào đâu?”



Nhàn biết mẹ chồng chăm cháu vất vả mà bản thân cô thì lại đi làm cả ngày chẳng phụ giúp được gì, nên khi bà gắt cô không dám nói thêm. Nhưng nhìn con trai ngày nào cũng khóc ré, mím môi lắc đầu nguầy nguậy với món cháo một màu một vị, cô xót lắm. Suy đi nghĩ lại, Nhàn quyết định sẽ dậy sớm mỗi sáng chuẩn bị cháo cho con.



webtretho


Nhìn con trai mếu máo nuối từng muỗng cháo, Nhàn xót ruột vô cùng




Nhưng có làm mới biết, chỉ việc ninh cháu đã mất khối thời gian. Thêm nghiền nhỏ rau củ nữa cũng ngót nghét gần 20 phút. Chưa kể việc cháo nấu xong phải được nghiền, lọc qua rây cho thật mịn để đảm bảo không còn gì lợn cợn. Nên thành thử ra để nấu một phần cháo ăn dặm cho con, Nhàn phải loay hoay hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi sáng, và kết quả là cô thường xuyên trễ giờ làm. Chị đồng nghiệp thấy vậy bèn hỏi lý do. Sau khi nghe Nhàn kể, chị ấy cười xòa và mách: “Thời buổi nào rồi mà còn băm tay như thế hả cô! Sao không tậu cái máy xay đa năng về rồi tha hồ xay nhuyễn, vừa nhanh vừa mịn nữa. Bây giờ Panasonic có cái máy xay đa năng gì đấy mà có tận 3-4 cái cối, xay thực phẩm sống riêng, chín riêng đàng hoàng” Ôi thế mà Nhàn không nghĩ ra.



webtretho


Món cháo ăn dặm mịn nhuyễn hơn khi sử dụng máy xay đa năng để nghiền nguyên liệu




Thế là chiều hôm đó tan làm, theo lời mách nước của đồng nghiệp, Nhàn ghé luôn cửa hàng điện máy để mua chiếc máy xay đa năng MX-AC400WRA của Panasonic Cooking.



Lúc Nhàn mang chiếc máy về nhà và hồ hởi hướng dẫn cách sử dụng cho mẹ chồng, thì bà lườm nguýt bảo: “Chỉ tổ bày vẽ, xay có tí rau củ mà phải mua cả máy cho tốn tiền. Chưa kể mất công rửa mà chắc gì rửa đã sạch!”



Nhàn cười tươi thủ thỉ với mẹ chồng: “Trước khi mua con nghiên cứu kỹ rồi mẹ yên tâm nha. Rất dễ vệ sinh lau chùi luôn. Mà mẹ nhìn 4 cái cối này này, cái này mình dùng để xay nhỏ rau củ, còn cái này thì để xay nhuyễn thịt. Còn cái cối kia thì để xay sinh tố nhé, hôm nào trời nóng nóng mẹ con mình làm vài ly cho cả nhà. Mua 1 mà được tận 4 – tiện lợi quá trời quá đất!”



webtretho


MX-AC400WRA – trợ thủ đắc lực cho các mẹ có con trong giai đoạn ăn dặm




Mẹ chồng nghe Nhàn phân tích thì phấn khởi hẳn. May là chiếc máy rất dễ sử dụng. Nhàn chỉ hướng dẫn sơ qua là mẹ chồng đã biết xài rành rẽ. Bà bảo: “Thôi có cái máy phụ mẹ rồi, để mẹ nấu cháu cho thằng cu, con cứ lo đi làm đi”.


Giờ đây mẹ chồng Nhàn không cần phải mất thời gian băm thịt, thái rau gì cả. Việc nấu thức ăn cho cháu đỡ mất thời gian hơn hẳn. Mà chiếc máy này có nhiều số nhồi và tốc độ nên sau này con lớn hơn xíu, không cần ăn những món quá nhuyễn thì vẫn có thể dùng được. Nhàn thấy vô cùng tiện lợi.