Sáng nay mình mới đi khám về, con gái 34 tuần mà chỉ nặng 2kg có lẻ,, 3 tuần này không tăng cân là mấy, mình thì 3 tuần không lên cân nào, vậy mà xét nghiệm nước tiểu bị tiểu đường nhẹ, hết viêm tiết niệu nhưng giờ thì bị ít ối. bs bảo sau 37 tuần có thể sinh, mà bé yêu nhỏ quá làm mình buồn lắm, về nhà bmc cho ngay câu xanh rờn: ăn như thế mà con còi thì ăn gan trời à, làm mình chút xíu nữa khóc trước mặt oba, rồi bsi dặn dõ đủ thứ oba hỏi mình nói thì lại bảo nó doạ để đòi tiền bồi dưỡng, mình không ngờ bmc trước đây thế nào mà sao giờ lại nói ra câu ... vô tình đến thế.,


Mình không ham con to nhưng sơ bé ra sớm mà còi thế này thì thương con lắm! bây giờ phải làm sao, mình rối lắm, khóc sưng mát từ trưa tới giờ, biết là không tốt cho con nhưng một thân một mình nghĩ thương con quá, chồng thi công tác xa không dám thông báo, bm ruột thì có nói cũng chỉ làm ông bà xót con gái thôi!


Sao bố mẹ chị nói kì cục thế. Nhà e cũng con gái nè, mà chồng e lại là con zai 1. Có cháu gái ông bà mừng quýnh hơn cháu trai ( vì e cũng có lần đi siêu âm là con trai, về nhà ông bà xịu mặt luôn ) . bây giờ cái gì ông bà cũng cháu gái, cháu gái làm em phát ghen.


Giờ chị phải mạnh mẽ lên, chứ sinh con gái mà mẹ cứ khóc thì sau này em bé buồn lắm đấy. Giống mẹ em ngày xưa í, sinh em ra toàn khóc suốt ngày. Ráng bồi bổ ăn nhìu vào, đừng để sụt kg như e nè :( tuần 34 rùi mà sụt 1 kg. Híc híc


Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android