Nhà tháng 6/2010 tầng 22 đã khép lại với thật nhiều niềm vui và nỗi buồn của từng gia đình nhỏ. Mới ngày nào lập ra tầng 22 là thời điểm lũ trẻ con bắt đầu bi bô những tiếng nói đầu đời, giờ đây nhiều bạn đã trở nên lém lỉnh, đã biết hát, biết đọc thơ, biết cãi bố mẹ. Các gia đình đã ở bên nhau, gần gũi trong những niềm hạnh phúc giản dị và cả những mất mát lớn, đã chia sẻ với nhau thật nhiều những câu chuyện bất tận của cuộc sống hàng ngày.


Up cái ảnh cũ lần offline tháng 11/2011 với mọi người ở VN. Kây lộ hàng khoe bụng gầy hom hem.


Chúc tất cả các bạn nhi đồng luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui khám phá mới trong mùa hè rực rỡ 2012. Chúc các bố mẹ luôn hạnh phúc bên các thiên thần bé nhỏ của mình.


Nhà cũ ở đây nhé.


http://www.webtretho.com/forum/f31/06-2010-biet-thu-tang-22-ho-con-diu-dang-thu-sang-ho-con-nay-da-lon-928532/index151.html