Sợ các bà chát đêm quá, 153 pages rồi mà chẳng ai chịu xây nhà.


Tóm lại là: hòa chung không khí sục sôi chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5, mừng tầng thứ 20 của nhà Tháng 10, các mẹ ngoài Hà Nội trân trọng cử mẹ Linh E - Hội trưởng Hội Phát động Phong trào và Hội trưởng một số hội khác - vào SG để thăm hỏi, động viên tinh thần các mẹ trong SG.


Mong rằng các mẹ trong SG ko vì số lượng ít ỏi mà lơ là công tác buôn chuyện.


Mong rằng các mẹ ngoài HN ko vì số lượng đông mà dìm hàng các mẹ SG.


Chúc các con nhanh mọc răng và mọc thêm răng, nhanh biết bò và bò càng nhanh. Ăn khỏe, ngủ khỏe để các mẹ có nhiều thời gian buôn chuyện.


Chúc các mẹ nghỉ lễ vui vẻ kể cả các mẹ trong Hội Những người ghét lễ tết.


Tinh thần ngày 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt.


Nhà cũ đây


http://www.webtretho.com/forum/f31/10-2010-tang-19-thang-tu-ve-gio-hat-mua-he-752392/


Chưa hết tháng tư mà đã xây nhà mới rồi.