Thấm thoát tầng 5 đã leo rồi


Mỏi chân tầng 6 ta nghỉ chơi


Tưng bừng phấn khởi vui sum họp


Vui mãi cho quên cái sự đời


Thấm thoát thu rồi thu lại thu


Mùa vàng ta đón nghé bao giờ


Mà nay đàn Nghé yêu khôn lớn


Lòng ta mong mỏi thu tiếp thu


(Nhà thơ Hạnh Mẹ Miu – không lại bảo em đạo thơ)


Đàn nghé con của chúng mình sắp được 1 tuổi rồi, cái tuổi ông bà vẫn gọi là Thôi nôi, nghe thân thương thật, như là một cột mốc, đánh dấu sự lớn lên của các con, nhưng sao vẫn thấy hơi tiếc nuối, nghe như con đã lớn hơn một ít, không bé bỏng và dựa dẫm hoàn toàn vào sự chở che trong chiếc nôi của mẹ!


Hội tháng 10 đã đi cùng nhau qua một chặng đường dài, khá dài, thời gian đó đủ để những người không quen biết thành người một Hội, đủ để tin tưởng và chia sẻ, đủ để cảm thấy yêu thương khi nhắc đến cụm từ Nghé vàng mùa thu.


Thời gian trôi qua, có mem cũ, mem mới, mem đi, mem ở, cũng có người gắn bó hơn, cũng có những thành viên chưa tìm được cảm giác “người nhà”, sắp đến lúc làm Thôi nôi cho con rồi, mọi người (cả cũ lẫn mới) hãy một lần nữa mở rộng tấm lòng mình, nhiệt tình tham gia để ngày Hội Thôi nôi cho các Nghé thật vui, xúc động và ý nghĩa, để thấy rằng Hội tháng 10 không bỏ qua ai, ai cũng đều được thương mến cả, để các con có những người bạn đầu tiên, có thể chia sẻ những bước đi, những tiếng nói đầu tiên. Đây có thể là môi trường xã hội đầu tiên, an toàn và thương yêu nhất cho các con của chúng mình không chừng!


CHÚC MỪNG SINH NHẬT MỘT TUỔI SẮP ĐẾN CỦA CÁC CON!:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:


CHÚC CÁC CON SANG TUỔI MỚI, MẠNH KHỎE, VUI VẺ, NHANH ĐI NHANH NÓI!:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:


CHÚC CÁC CON SANG TUỔI MỚI LỚN KHÔN, ĐỂ HIỂU HƠN TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CÁC MẸ DÀNH CHO CÁC THIÊN THẦN BÉ NHỎ CỦA MÌNH!!!:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:


Tầng cũ nhé các mẹ: http://www.webtretho.com/forum/f31/10-2009-tang-5-nghe-con-vui-ve-tre-khoe-tap-di-vi-vu-op-ep-chep-chep-thoi-noi-516783/