Nguồn truyện : santruyen

Tác giả vân anh

Đi mua quần áo đi- nó


- Tao tưởng mày mang nhiều quần áo về lắm mà- Y Y đang chú tâm vào điện thoại nghe xong liền ngẩng mặt lên rồi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó


- Quần áo tao mang về không nhiều lắm. Tao chỉ muốn kiếm mấy bộ đơn giản thôi-nó


-Tùy mày nhưng tao không đi mua cùng mày đâu. Tao kiếm quán cafe ngồi chờ mày - Y Y nói xong rồi đi đến quán cafe đối diện người mình


- Uk.Tao đi rồi tí quay lại- nói xong rồi 2 đứa mỗi đứa 1 nơi


Nó đi hết shop này đến shop khác nhưng chẳng có bộ nào mà nó ưng ý. Bước chân của nó bỗng dừng lại, Ngẩn người trước shop quần áo đơn điệu. mỗi kiểu đều thấy rất đơn giản, nhưng trông lại rất dịu dàng. Không nổi bật như những bộ váy xanh đỏ, nhưng lại vô cùng bắt mắt, vô cùng thu hút ánh nhìn. Nó đi nhanh đến shop trước mặt mình và đẩy cửa vào


- Kính chào quý khách- cô nhân viên thân thiện mời nó vào


Nó chỉ gật đầu rồi đi nhanh đến chỗ quần áo ngắm nghía một vài bộ rồi nó chọn mấy bộ rồi vào phòng thử đồ.Nó thay xong bước ra rồi ngắm mình trong gương, nó mix áo phông trắng oversized với chân váy jean ngắn.Trông nó tôn lên được đôi chân dài đồng thời vẫn khoe được phong cách cá tính, phóng thoáng của mình, Thấy cũng được nó liền chọn một đến hai bộ nữa rồi vào phòng thử đồ. Những bộ sau mà nó thử tuy đều đơn giản nhưng khi nó mặc lại mang đến một hiệu quả khác, không quá cầu kì, nhẹ nhàng mà thanh thoát. Có khi lại dịu dàng, thuần khiết giống như cô gái vừa bước sang tuổi hai mươi.


Những nữ nhân viên trong tiệm đều nhìn nó, họ không ngờ một cô gái có vóc dáng như học sinh lại có thể diện những bộ đồ mà đẹp như thế, mang thần thái của sự trưởng thành cùng đáng yêu.


Thử mấy bộ xong, nó đi ra quầy thanh toán, nó đưa chiếc thẻ vàng kim cho nhân viên:


- Gói hết lại cho tôi- nó nói rồi rút điện thoại ra xem giờ


Cô nhân viên nhận chiếc thẻ vàng kim trên tay nó rồi nhanh tay quẹt thẻ. Mấy phút sau, cô nhân viên trả lại cho nó chiếc thẻ


- Thẻ của quý khách ạ


Nó cười cười nói:


- Có dịch vụ chuyển về tận nhà không ạ?


Cô nhân viên gật đầu rồi rồi thân thiện nói:


-Có thưa cô


Nó phấn khởi:


- Vậy tốt quá, chỉ có thể mang về đường XXY số 23 được không?


Chị nhân viên gật nhẹ đầu. Nó thở phào nhẹ nhõm, cô rối rít cám ơn chị nhân viên rồi chạy ra biến đi mua sắm tiếp nào là sách vở,cặp sách, .....


Quầy cafe trong trung tâm thương mại ( 20' trước )


Y Y bước đến quầy và gọi một cốc cafe mocha. Y Y ngồi đọc sách và xem điện thoại đã được gần 20' rồi. Từ khi Y Y bước tới đây đã rất có nhiều người ngoái nhìn cô. Họ không ngờ ở đây còn có người đẹp như thế. Thân hình tuy hơi nhỏ bé cùng một chút đáng yêu nhưng lại mang một phong cách rất quyến rũ, mọi người còn mang máy ảnh ra chụp trộm. Y Y biết mọi người chụp trộm cô nhưng cô vì đang rất chuyên tâm vào quyển sách mà mình vừa mượn được. Thì bỗng nhiên có thằng con trai tự nhiên từ đâu tới đến chỗ bàn của Y Y ngồi đối diện với cô tính làm quen.


- Chào em-tên vừa nãy đến giơ tay ra muốn bắt tay với cô


Nhưng đáp lại thì chỉ có sự yên lặng. Thấy cô không nói gì tên đó tưởng cô đang kiềm chế sự thèm muốn của cô đối với mình liền bắt đầu dở công phu tán gái mà mình đã tu luyện được mấy năm


- Nhìn em xinh thiệt đó, cho anh làm quen được không?- hắn ta nháy mắt làm cho mấy cô nhân viên suýt ngất xỉu


Y Y ngẩng đầu lên nhìn thằng con trai ngồi đối diện mình. Thấy anh ta đang cố gắng làm quen với mình thì trong bụng kinh bỉ mắng thầm. Hừ, nhìn như một thằng con trai ăn chơi. Chỉ biết phụ vào đồng tiền của bố mẹ.Cái loại này bố mày đây kinh!


Thấy Y Y ngẩng đầu lên nhìn mình thì hắn ta đắc ý trong lòng. Quả nhiên không cô gái nào có thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của mình, có khi thằng cao thủ trong truyền thuyết vào một ngày không xa


- Chuyện gì?- cô hỏi bằng giọng lạnh nhạt


- Anh thấy em ngồi đây một mình với lại cũng cũng đi một mình thì sợ em thấy chán nên chỉ qua đây ngồi bắt chuyện với em một tí thôi- thằng đấy nói bằng giọng quan tâm hết sức có thể


-Anh đi một mình sao?- cô thắc mắc hỏi


- Đương nhiên là anh đi một mình rồi. Sao cô em lại hỏi thế- hắn ta có đôi chút sửng sốt


- Bạn gái anh đâu- Ý Y nói thì thấy nét mặt của người ngồi đối diện với mình đây tái mét lại. Hừ! Đã có bạn gái rồi mà đi tán tỉnh người ta. Chả là vừa nãy cô vừa mới bước chân vào thì thấy một cặp tình nhân đang nói chuyện rất vui vẻ. Cô gái thì nhìn gương mặt trát đầy phấn son, lại mặc bộ quần áo hở hang hết sức có thể.Cứ như là muốn thu hút mọi ánh nhìn thèm muốn của mọi người vào mình, với lại gương mặt đã trát nhiều son phấn rồi lại trưng cái mặt giả tạo " Bạch Liên Hoa " ra nói chuyện với bạn trai mình. Còn bạn trai cô ta thoạt nhìn là loại có vẻ có tiền, ăn chơi từ đầu đến chân đều là đồ hàng hiệu nhìn là biết là loại chẳng ra gì.


- À cô ả vừa nãy đi theo anh là bồ cũ thôi. Anh mới chia tay cô ta - anh ta vẫn nói bằng giọng coi như vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra. Bỗng một tiếng nói chanh chua vang lên:


- Hai người đang làm cái gì thế?- cô bạn gái của hắn lên tiếng. Y Y quay đầu lại xem là giọng của ai liền thấy cô bạn vừa nãy


-Sao cô lại ngồi cạnh bạn trai tôi-cô ả đó lên tiếng mà cũng chưa hỏi đầu đuôi như thế nào


-Tôi không ngồi cạnh bạn trai cô mà anh ta mò đến- Y Y giải thích, cô không muốn gây sự chú ý


- Anh giải thích đi- cô ả quay sang nói với bạn trai mình làm mọi người chú ý


-Chúng ta chia tay đi- anh ta nói bằng giọng thản nhiên chưa từng có làm mọi người xung quanh bất ngờ, không ngoại trừ cô ả và Y Y


- Nhưng mà....- cô ả ấp úng


- Tôi nói chúng ta chia tay đi- anh ta quay đầu sang bằng giọng rất nghiêm túc


- Sao chúng ta phải chia tay? Anh nói em là người yêu anh mà, anh chỉ thương mỗi em thôi mà!- cô ả bắt đầu giở cái giọng nũng nịu khiến cho mọi người xung quanh không rét cũng run


- Tôi chán cô rồi- anh ta vừa nói vừa cầm cốc cafe nên uống


- Có phải tại cô ả này không? Ả ta đã quyến rũ anh đúng không?- ả bất lực liền công kích Y Y


- Sao lỗi tại tôi? Tôi đã làm gì chứ- Y Y nói bằng giọng như đang kiềm chế tức giận


- Thế sao chuyện của hai chúng tôi đang yên đang lành lại thành thế này? Tất cả tại con hồ ly tinh như cô?- cô ta hét lên


- Ai bảo cô không biết giữ bên mình- cô nói thẳng luôn cô không muốn trở thành tâm điểm ở đây nữa


- Mày...mày- cô ả rất tức giận, nghiến răng


- Tôi không muốn đôi co với cô. Đi mà giải quyết bạn trai cô đi - Y Y đứng lên đi ra ngoài cửa. Anh ta thấy thế liền đứng dậy cũng đi ra ngoài cửa, ả ta theo sau


-Anh à chúng ta quay lại đi- cô ả bắt đầu điệu chảy nước mắt


- Tôi chơi chán cô rồi. Chúng ta không thuộc về nhau- anh ta không thể kiềm chế cơn tức giận


- Nhưng em rất yêu anh- má cô ta đã có giòng lệ chảy xuống


- Nhưng tôi không yêu cô- anh ta nói bằng giọng chắc chắn


- Em có thai rồi- ả không còn cách nào khác ngoài cách này chỉ mong níu kéo


- Thế thì đi phá thai đi. Tôi không cần con của cô- anh ta nói xong rồi quay đầu đi. Ả ta giận đến nỗi răng cắn vào môi đến bật máu. Tao thề con ả tiện nhân kia sẽ không còn đường sống.Chúng mày cứ chờ xem


Còn Y Y đang đứng chờ nó gần cổng ra vào của trung tâm. Thấy nó ra liền vẫy tay, kêu to:


-Ở đây- nói xong nó chạy qua


- Chờ tao có lâu không- nó hỏi


- Tao vừa mới đến thôi. Đồ mày đâu- Y Y thắc mắc


- Tao gửi về nhà rồi. Thôi đi thôi- nói xong liền kéo tay Y Y đi ra cửa của trung tâm, rồi ngồi lên chiếc xe Lexus phóng thẳng về biệt thự