Đi hiệu sách cũng thấy, nên lại giới thiệu với các mẹ bộ truyện này, đọc yêu cực, còn rất phù hợp để tìm hiểu tâm lý nhóm tuổi mẫu giáo. Tranh vẽ nguệch ngoạc y như con mình vẽ, nhìn buồn cười vậy mà lại được để cử Huy chương Hans Christian Andersen – hay còn được gọi là "Giải Nobel Nhỏ" - đây là giải thưởng cao nhất dành cho văn học thiếu nhi, hạng mục Nghệ thuật Minh họa đấy ạ (trong khi chúng ta vẫn quen nhìn tranh vẽ nét nèn nẹt).


Nghe nói Belgium-French group Media Participations – NXB comic book lớn nhất châu Âu, nơi đã sản xuất nhưng bộ phim hoạt hình đình đám như Lucky Luke, Tanh Tanh, Asterix… cũng đã mua bản quyền để bắt tay vào sản xuất sê-ri phim hoạt hình về chú lợn con này (chẳng biết khi nào có nhể :v ).


Còn đây là lời giới thiệu trên mấy trang tiki, vinabook....:


Nhân vật thuần chất châu Á, dựa theo hình ảnh bé mẫu giáo ngây thơ, trong sáng cùng những quan sát tinh tế và tình yêu trẻ, tác giả đã xây dựng nên một thế giới trẻ thơ diệu kỳ của riêng Ba Bu và các bạn của mình, nhưng lại vô cùng gần gũi và thân quen với mỗi một cô/cậu bé. Lời văn chân thực, nhẹ nhàng nhưng dí dỏm mà không giáo điều; hành động hài hước cùng cảm giác thẹn thùng trong những cuộc gặp gỡ của Ba Bu và các bạn giúp độc giả nhí thêm lớn khôn. Đồng thời thông qua đó giúp người lớn có thể đến gần hơn với thế giới nội tâm của trẻ.


Những câu chuyện vô cùng ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn, thấm nhuần đạo lý làm người. Với hình vẽ đầy sức biểu cảm, tình tiết truyện phong phú và lô-gíc, bộ truyện đã được giới chuyên môn quốc tế đánh giá là bộ sách giá trị và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.


Ba Bu, một cậu chàng chẳng biết đến ưu phiền và còn vô cùng dũng cảm. Ba Bu, một chú nhóc yêu thiên nhiên, quý bạn bè và biết quan tâm đến chính bản thân mình. Những tình huống rất đời thường mà chú gặp phải cũng chính là những tình huống thực vẫn luôn xảy ra với bất kỳ đứa trẻ nào: thay răng cửa, bị đau bụng, bị dị ứng… giúp bé biết bảo vệ bản thân; quan sát thạch sùng, dạo chơi bên đầm sen, chơi cùng bướm xinh… giúp bé khám phá thiên nhiên quanh mình.


Riêng về mặt hình ảnh, họa sĩ đã khéo léo sử dụng nét vẽ rõ ràng, đơn giản nhưng tao nhã, màu sắc rực rỡ tươi vui, thể hiện một cách sinh động hình ảnh Ba Bu.


Họa sĩ đã “lợi dụng” chính cách vẽ của trẻ em lứa tuổi này để tạo nên những bức tranh tươi sáng, đầy sắc màu tuổi thơ. Một phong cách vẽ đặc biệt, ai nhìn cũng nhận ra ngay. Đơn giản nhưng đạt tới phóng khoáng, “nguệch ngoạc” nhưng vô cùng tinh tế.


Một trong những thành công của họa sĩ là vẽ biểu cảm trên khuôn mặt bạn lợn con, nhìn vào đó, bạn có thể nhận ra sự thay đổi tâm lý của trẻ lứa tuổi mẫu giáo. Đây là điều không phải họa sĩ nào cũng làm được.


Việc xây dựng hình tượng Ba Bu - Lợn con vui vẻ, mới nhìn qua cứ ngỡ đơn giản, nhưng kỳ thực thủ pháp nghệ thuật trong bộ truyện được giới chuyên môn đánh giá là đã đạt tới trình độ tinh tế và khoáng đạt.



Giá bìa ghi 25k/cuốn, bộ có 23 truyện, nhưng mình nghiệm rồi, mua hiệu sách kiểu gì cũng được giảm :v



Trông nó thế này này: :D (Mà thế quái nào hôm nọ giới thiệu truyện đồng tính, hôm nay thì truyện trẻ con, chả liên can gì sất)