Chào cả nhà, mình vốn dân mê truyện khoa học viễn tưởng các kiểu, nay muốn lập thớt cho mọi người cùng đăng truyện đọc cho vui, rất mong sẽ được ủng hộ ạ :D




Mình mở bát trước nhé:


------


webtretho


Hỏa Giáp T-I5, Chiến Giáp A-64, lính chống tăng, lính diệt cốt,... không thiếu một binh chủng nào.




Tôi run rẩy quay sang Trung sĩ Blake. "Sĩ số 200, binh chủng đầy đủ, đội hình cánh én. Đây không chỉ là tiến hành thám thính thông thường, chúng muốn dồn quân thọc sườn đơn vị của ta."




"200 thôi à?"




"Thì tối thiểu 200! Trung sĩ, chúng ta phải quay lại ngay thôi! Cần cấp báo cho đại đội trưởng biết để tiến hành nhổ trại."




"Tôi cũng đang nghĩ thế đây. Được rồi, Binh nhì Claire, cô quay về trại báo đi, tôi sẽ kìm chân chúng lại ở đây."




Tôi trố mắt ra nhìn viên Trung sĩ, cả người ngây đơ. "Trung sĩ, trước mặt chúng ta là cả trăm tên địch, vũ trang tận răng..."




Vừa kéo chốt khẩu Arnett G931, viên Trung sĩ vừa tỉnh rụi nói. "Thế tức là không phải lo trượt."




-----


Nguồn: Bookism