Sách đã thay đổi cuộc sống của tôi ra sao ?



Tôi viết bài này, với những bạn còn tuổi teen, tôi hy vọng nó giúp được bạn tìm thấy phần nào động lực hay định hướng trong tương lai. Với những người đã thầm tự nhận "Mình ít nhiều đã đạt được chút thành tựu trong cuộc sống" thì bài viết này chỉ mang tính chia sẻ hay đơn giản là trải lòng về cuộc sống cá nhân. Tôi hy vọng bạn sẽ đọc hết nó.



Tôi viết bài này sau khi tôi đã hoàn thành xong quyển sách thứ 100 của mình một vài hôm trước, cuốn sách đó bạn có thể nhìn thấy ở ảnh bên dưới. " Khiêu Vũ Với Ngòi Bút".



Cuốn sách hướng dẫn độc giả viết content một cách chất lượng hơn, thu hút hơn, đặc biệt hữu dụng với những người đi theo nghiệp viết quảng cáo. Những dòng tôi đang chia sẻ hiện tại cũng dựa vào kỹ thuật và nguyên tắc mà tôi học được trong quyển sách đó. Nếu thấy hay- tôi xin gửi lời cảm ơn đến bạn. Nếu bạn thấy tôi viết dở thì cũng không sao- tôi mới đọc nó lần đầu. Thực sự tôi biết khả năng viết lách của mình vẫn đang ở dạng “học việc” mà thôi. Dù thế nào tôi cũng mong bạn để lại cmt nhận xét bên dưới. He He- Thấy quý thì kết bạn với tôi nhé !



-Chia sẻ của tôi.



Một phần bài viết, tôi sẽ kể lại việc" Sách đã giúp tôi những gì" cho đến thời điểm hiện tại, bạn cũng có thể chia sẻ số lượng quyển sách mình đã đọc được và mô tả ngắn xem những quyển sách đó thay đổi bạn như thế nào bằng cách comment ở bên dưới. Sau đây tôi sẽ kể về một phần tuổi ấu thơ của tôi cho đến lúc phát hiện và đọc trọn vẹn quyển sách đầu tiên.



-Lan man 1 ít nữa



Tôi hoàn thành cuốn sách thứ 100 này trong thời gian vào khoảng trên dưới 3 năm gồm cả nghe audio và đọc sách giấy, tính trung bình thì hiệu suất đọc thế so với những “con mọt” cũng chẳng lấy gì làm ghê ghớm hay đáng kể cả. Đúng vậy, chỉ hơn 30 quyển/ 1 năm. Tôi đã nói rồi, là chia sẻ thôi mà- Hí Hí. Không lan man nữa tôi kể chi tiết bên dưới ngay đây thôi.



Không hề nói xấu gia đình, tôi luôn tự nhận mình không may mắn cho lắm, tôi sinh ra trong gia đình công bằng mà nhận xét thì không có học nhiều. Bố tôi mắc tật nghiện rượu, cứ trung bình mỗi tháng lại nằm bẹp 10 ngày trên gường, mẹ tôi có vẻ như mắc chứng thần kinh phân liệt. Tuổi nhỏ của tôi thua thiệt hơn mọi người vì không được dạy dỗ bằng lời nên tôi không có biết chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai cả ? Thú thực mà nói nhiều lúc cũng ham chơi quá độ. Tôi thường bị những trận đòn hay quát mắng từ thầy u cho đến khi ông mất vào năm tôi 18 tuổi. Ngày bé thường bị nhiều nhất, mỗi lần ông bà ngứa tiết là thằng con trai lại bị lôi ra hành.



Nhiều lúc sang nhà bạn chơi mà thấy chúng nó vs thầy u trò chuyện như bạn bè, nghĩ mà tủi thân.



-Tin Xấu



Biến cố thực sự đến khi tôi ngoài 20 , mẹ tôi phải mổ cột sống và bà phải nghỉ công việc kiếm cơm duy nhất trong gia đinh là đẩy rác. Thu nhập vỏn vẹn của gia đình tôi khi ấy gói gọn là hơn 3 triệu đến từ việc cho thuê 3 phòng trọ bình dân. Mẹ tôi là người tiêu pha tốn kém, bà không mắc tật cờ bạc nhưng bà lại không kiềm chế được việc tiêu pha quá độ, phần tiền lương hàng tháng chi vào việc chính là ăn. Với những gia đình kiếm dưới mức bình dân mà tổ chức lễ dằm giữa tháng tới hơn 1 triệu thì bạn nên hiểu rằng mẹ tôi “đốt tiền khủng tới cỡ nào” rồi chứ ?



Có thể bạn thắc mắc rằng: lúc đó tôi làm gì phải không ?. Tôi đỗ một trường đại học sau khi học xong cấp 3, điểm thi cũng chẳng lấy gì làm thành tích để khoe cả nên tôi miễn phần này nhé. Thú thực mà nói, điểm thi đại học không cao, chẳng phải do tố chất của tôi kém mà do ngày nhỏ tôi ham chơi không chịu học, tôi tin rằng những người đi thi đạt kết quả không cao cũng đa phần là tình trạng tương tự.



Thời đó, tôi nghiện game rất nhiều, và thường xuyên nhảy việc nữa, một lý do chính khiến tôi thường nhảy việc là do thể trạng không tốt, bạn phải trải qua rồi thì mới biết được, tôi mắc chứng thường xuyên bị mệt cả ngày, nhất là sau khi ngủ dậy. Ngoài ra tôi còn mắc chứng buồn ngủ quá độ nữa. Đó là lý do khiến tôi không muốn làm việc và cuộc sống lúc đó với tôi thực sự rất bế tắc. Mọi người không biết thì luôn chê tôi lười. Tôi luôn thầm trách trời rằng: : Tại sao đã sinh tôi ra trong gia đình nghèo mà lại còn không cho tôi 1 thể trạng tốt để kiếm ra tiền nữa” Sau này, tôi phát hiện ra mình bị mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Nếu bạn tò mò, bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng. Việc điều trị dứt điểm căn bệnh này khiến tôi phải mất dòng dã 6 tháng tuổi xuân trời chạy grab lấy tiền phẫu thuật.



Tôi chia sẻ những dòng trên để bạn biết về bối cảnh gia đình của tôi, tôi muốn truyền tải thông điệp rằng: “Bạn nằm trong số những người may mắn hơn tôi rất nhiều về mọi thứ”, từ xuất phát điểm, sự giáo dục của gia đình, tình cảm của bố mẹ dành cho và cả về thể chất nữa(Tôi xin gửi lời xin lỗi đến với những người bất hạnh hơn tôi).



-Bây giờ tôi sẽ chia sẻ vai trò của đọc sách đối với tôi ngay dưới đây.



Thời điểm mà mẹ tôi nằm viện vì phải mổ xương sống là lúc cuộc sống của tôi bế tắc rất nhiều, sau lần mổ đó mẹ tôi mổ thêm 3 lần u nữa, kinh tế gia đình đi vào kiệt quệ trông thấy, những đồng tiền tiết kiệm qua bao năm cứ thế mà đội nón ra đi. Đó là lúc tôi nghĩ rằng: tôi phải học cách kinh doanh hay làm giàu. Tất nhiên google là người thầy của tất cả. Cơ duyên dẫn tôi đến với quyển sách dạy làm giàu nổi tiếng đầu tiên:” Cha giàu cha nghèo”. Trên quan điểm cá nhân, đây là cuốn sách mà ai cũng nên đọc ít nhất 1 lần, đặc biệt với những bạn vẫn còn đang loay hoay chưa biết được giá trị thực sự cũng như cách vận hành của đồng tiền. Đó là lần đầu tiên tôi biết được rằng: Tại Sao Sách Lại Hay Đến Vậy”. Quyển sách giải thích quy luật vận động của đồng tiền và lý giải tại sao người giàu lại càng giàu mà người nghèo càng làm mà vẫn cứ nghèo hơn. Tôi học được rất nhiều từ cuốn sách, và tôi mong bạn cũng vậy. Tác giả có chia sẻ về ngày đầu khởi nghiệp và ông bắt đầu bằng công việc bán hàng, hay lý do khiến những người giàu càng giàu thêm là bởi họ tránh mua những tiêu sản và biết cách đầu tư một cách khôn ngoan. Đó là lý do tôi tìm đến những cuốn sách có liên quan đến việc bán hàng nổi tiếng của Zig Ziglar, Tom Hoskin và của Brian Tracy hay những cuốn sách dạy đầu tư nổi tiếng của Benjamin Graham và những cuốn viết về cuộc đời khôn ngoan của Warren Buffet, hay Donald Trumd.



Nếu những cuốn sách về bán hàng của Zig Ziglar truyền cho bạn động lực làm giàu mãnh liệt và sự trung thực, khéo léo với khách hàng của một người bán hàng giỏi thì Ben Graham hay Warren Buffet lại dạy cho bạn cách tư duy khác biệt của số ít những nhà đầu tư, nhà kinh doanh lỗi lạc và thành công nhất trên đời. Tôi dám cá rằng, nếu bạn dành thời gian nghiên cứu nghiêm túc về 2 con người đó thì bạn sẽ thông minh hơn nhiều về mặt tài chính và sẽ hạn chế được những cơn bão tài chính ập đến trong cuộc đời.



-Kỹ năng giao tiếp cũng là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyển sách làm thay đổi hoàn toàn cách ứng xử của tôi là Đắc Nhân Tâm. Tôi luôn ước được đọc đó từ khi lọt lòng, trước khi biết tới cuốn sách, tôi là người rất thích khẩu chiến và có một tính xấu là xỏ xiên. Một lần học cấp 3 vì thích chêu ngươi quá đà mà lên chuyện.



Cậu bạn học cấp 3 của tôi có thói đánh đề, hôm trước vừa thua to, tôi được nghe kể và biết rõ chuyện đó. Hôm sau lên lớp, tôi có xỏ lá “ Hôm qua Hải trúng đề à”.



-Bạn biết thế nào không ?.



Tôi lãnh nguyên 1 cú đấm vào giữa mặt, lúc đó,tôi thực sự bất ngờ và bị choáng. Bạn cũng biết. Choáng rồi thì còn làm ăn được gì nữa. Thú thực là hôm đó mặt tôi xưng húp lên như cái bát vậy. Tôi cũng không có ý định trả thù ngầm, phần vì tôi cũng nhận thấy được lỗi sai của mình, hơn nữa, tôi cũng học xa nhà mà. (cấp 2 tôi học dốt, không đỗ được trường trong quận nên phải đi học xa). Trước đấy, cậu Hải đó hiền lắm, bố làm công an tên Út, tôi thường chọc cả lớp cười phá lên bằng việc gọi là Hải Holly út. Thế đấy nếu đọc được chương đầu của Đắc Nhân Tâm sớm thì không phải lãnh quả đấm đầy tức tối như vậy.



Nếu bạn đang gặp vấn đề trong cách ứng xử hay giao tiếp, quyển sách đầu tiên tôi muốn gợi ý là Đắc Nhân Tâm và những quyển giao tiếp có liên quan. Có một kinh nghiệm là: khi tôi tìm hiểu về lĩnh vực gì đó, tôi sẽ đi tìm sách trong lĩnh vực đó. Nếu thấy quyển sách có giá trị, tôi sẽ đi tìm thêm những quyển sách mà tác giả gợi ý hay giới thiệu. Lấy ví dụ nhé, với kỹ năng giao tiếp chẳng hạn, đầu tiên tôi sẽ đi tìm hiểu Đắc Nhân Tâm, nếu thấy sách hữu ích, tôi sẽ nghiền nó và đọc thêm những quyển mà tác giả gợi ý. Ví dụ như cuộc đời của Benjamin Franklin hay vua thép Dale Canagie chẳng hạn. Đó là 1 nguồn giới thiệu sách để bạn tìm hiểu rất uy tín và chất lượng. Họ là những vĩ nhân hay những con người đại tài, bạn ít nhiều sẽ học được những tình huống ứng xử khôn ngoan từ thực tế cuộc đời của họ. Đó là một kênh giới thiệu khá hay phải không ?



-Quay trở lại cuộc sống của tôi.



Tôi yêu công việc bán hàng và đầu tư, sẽ mãi luôn như vậy, đó là những thứ tôi được học và tìm hiểu trong sách để có được 1 cuộc sống thịnh vượng trong tương lai. Zig Ziglar đã từng nói: “ Nghề bán hàng là nghề kiếm ra nhiều tiền nhất nếu bạn chăm chỉ và cũng là nghề nghèo nhất nếu bạn lười biếng” Tôi thuộc làu những câu nói truyền động lực của Zig Ziglar.



-Một sự khó khăn !



Đặc thù của bán bất động sản không giống như những ngành bán lẻ bình thường, đối tượng khách hàng của nghề này cũng khan hiếm hơn, tất nhiên ai cũng muốn có một ngôi nhà riêng nhưng tài chính là yếu tố tiên quyết khi mua nhà. Với đa phần mọi người là như vậy. Để kiếm được một khách quan tâm đến bất động sản đã khó, chốt được khách đó lại còn khó hơn. Tôi cũng gặp một vấn đề cố hữu. Những cuốn sách bán hàng của những chuyên gia trên được xuất bản vào những thập niên của thế kỷ trước, khi đó việc gõ cửa tìm kiếm khách hàng tiềm năng là một việc hết sức bình thường. Hiện tại, việc phát triển rầm rộ của internet thì công việc tìm kiếm khách hàng theo cách đó không còn phù hợp nữa. Mọi người có xu hướng nhìn nhận những người gõ cửa chào hàng theo nghĩa lừa đảo nhiều hơn.



-Một giải pháp mới với tôi.



Tôi vào bất động sản đến lúc này đã được 7 tháng, tôi yêu công việc này và sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với nó đến khi hết động lực. Nếu bạn hỏi về việc tôi đã kiếm được nhiều tiền từ nghề bất động sản hay chưa ? thì câu trả lời của tôi là: “chưa” . Tuổi đời làm bất động sản 7 tháng thì quả thực mới chỉ xếp vào hạng học việc mà thôi. Công việc kinh doanh của tôi vẫn còn rất nhiều trắc trở. Kinh tế vẫn còn khó khăn, mẹ tôi vẫn vậy nhưng tôi thì khác, giờ đây động lực sống của tôi rất dồi dào, sau khi làm phẫu thuật thì sức khỏe tôi rất tốt. Tôi biết mình cần luyện kĩ năng gì để cuộc sống cũng như công việc trở lên khấm khá hơn. Một công việc mà người bán hàng hiện tại cần có để bán hàng thành công hơn là có website bán hàng. Có được rồi, bạn phải viết bài giới thiệu về sản phẩm sao cho hiệu quả để khách hàng cảm thấy thích và đi đến đặt mua. Tôi đã có website bán hàng cho mình, cũng nhân tiện tôi vừa đọc xong cuốn sách dạy viết content. Thực lòng mà nói tôi không biết kỹ năng viết của mình về sản phẩm đã tốt hay chưa ? và còn những mặt hạn chế nào. Nếu bạn có thời gian, xin hãy đọc giúp tôi xem nội dung đã ổn chưa bằng cách vào đường link dự án mà tôi mới viết bên dưới. Xin mời bạn đọc từ đầu chí cuối và giúp tôi tìm ra những sai sót cũng như góp ý về cách viết để tôi hoàn thiện hơn. Tôi chờ comment nhận xét của bạn bên dưới. Đó là những góp ý hoàn hảo để tôi rút kinh nghiệm cho lần sau. Đây là những dòng chia sẻ thực lòng của tôi- một người tràn đầy năng lượng và có ý chí thoát nghèo mạnh mẽ. Cảm ơn những điều SÁCH mang lại và cảm ơn cả BẠN nữa !


https://www.datxanhgroup.net/chung-cu-pcc1-vinh-hung-321-pho-vinh-hung-c140.html


webtretho