(Câu chuyện về các biểu tượng, linh vật dân gian Viêt Nam, thuộc dự án Zazenbox)



Truyện chưa đặt được tên cũng như tranh minh họa chưa vẽ nên tạm thời đều để ngỏ



Lời tựa



Vũ trụ tạo ra con người hay con người tạo ra vũ trụ?



Nếu là vũ trụ tạo ra con người thì điều đó có mục đích gì? Phải chăng sự hiện diện của con người là để quan sát vũ trụ và đặt câu hỏi về nó? Sự phát triển của vũ trụ phải chăng là để tiến đến một cấu trúc mà ở đó vật chất có thể tự ý thức được sự tồn tại mình?



Nếu là con người tạo ra vũ trụ thì đến khi sự tồn tại của một người nào đó chấm dứt, có phải vũ trụ của người đó cũng sẽ chết theo người đó không? Nếu tất cả mọi người đều không còn thì vũ trụ còn có thể được xem là tồn tại khi không có ai ý thức được về nó?



Chúng ta vẫn chưa thể lý giải hết về vũ trụ và những bí ẩn của thế giới này. Mặc dù vậy, con người vẫn luôn quan sát chúng trong khi chúng cũng đang quan sát loài người. Và trong tất thảy mọi điều huyền bí thì con người chính là



Kỳ lạ và khó hiểu nhất.