Làm sao có thể vui khi cứ mãi nghĩ về những chuyện tồi tệ đã xảy ra.


Làm sao có thể vui khi mãi cứ dằn vặt bản thân về những chuyện xưa.


Làm sao có thể vui khi nuối tiếc, oán trách về những chuyện trong quá khứ.


Làm sao có thể vui khi cứ ôm hận và nghĩ cách muốn trả thù


Làm sao để vui đây ?



Hãy tha thứ


Tha thứ. Nhiều người thường nghĩ tha thứ một cái gì đó quá cao siêu, cao thượng.


Chỉ cần suy nghĩ đơn giản thôi.


Tha thứ là giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực.


Tha thứ là ngừng suy nghĩ về những chuyện không hay đã xảy ra. Những gì đau buồn trong quá khứ cho nó vào quên lãng.


Tha thứ để tạo dựng một cuộc sống vui vẻ


Những gì đã xảy ra đều không thể thay đổi được nữa.


Cho dù có đau buồn cũng không thể khiến chuyện đó trở nên tốt đẹp


Cho dù có nuối tiếc cũng không thể quay ngược thời gian để làm lại


Cho dù oán trách, giận dữ, đổ lỗi, căm ghét cũng đâu thể làm cho mọi chuyện khác đi …


Sao cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, nghĩ về những điều không tốt đẹp


Cứ chìm đắm trong quá khứ để rồi đau buồn, nuối tiếc, oán hận…



Ta tha thứ cho chính bản thân mình !


Chuyện đã xảy ra. Dù có nuối tiếc, dằn vặt, giày vò, trách móc bản thân cũng không thể làm cho mọi chuyện tốt đẹp được. Những điều đó chỉ càng khiến bản thân thêm đau buồn. Chỉ có ta mới giải thoát được cho chính mình. Ta tha thứ cho chính mình. Ngừng những suy nghĩ, cảm xúc tiêu cực. Không tiếp tục suy nghĩ về những chuyện đó. Những chuyện đã xảy ra, đó có thể là một bài học. Chỉ cần hiện tại và tương lai không lặp lại những chuyện tương tự. Ta tha thứ cho bản thân. Ta đã giải phóng chính mình để bắt đầu sống với hiện tại. Sống với hiện tại và bắt đầu tạo dựng một cuộc sống vui vẻ.



Ta tha thứ…


Những điều tồi tệ do kẻ nào đó gây ra. Những tổn thương sâu sắc tưởng chừng thời gian không thể xóa nhòa…Cứ mãi suy nghĩ về những điều đó rồi cay đắng, đau khổ, căm ghét, oán hận thậm chí muốn báo thù. Những cảm giác ấy thật khó chịu. Căm ghét, oán hận và muốn báo thù…đâu có làm cho bản thân được vui vẻ. Nó chỉ khiến bản thân thêm đau khổ. Nó không thể làm cho điều đó không xảy ra. Sự việc đã xảy ra sẽ không bao giờ thay đổi được. Đó là điều chắc chắn. Mãi nghĩ về nó chỉ khiến bản thân mình đau khổ mà thôi. Kéo dài cảm giác đó đến bao giờ?


Ta tha thứ. Đơn giản là ta giải thoát chính mình khỏi quá khứ. Ta ngưng suy nghĩ về những điều làm ta tổn thương. Để ta được sống vui vẻ ở hiện tại. Không có bất cứ điều gì hay kẻ nào có thể khiến ta tổn thương nếu ta không cho phép. Ta có một ý thức rất mạnh mẽ. Chỉ có ta mới có quyền điều khiển suy nghĩ của chính mình. Ta có quyền chọn lựa bất kỳ suy nghĩ gì mà ta mong muốn.


Một bài học về sự tha thứ thông qua những trang sách “Tin vào chính mình” của tác giả Louise L.Hay. Xin chân thành cảm ơn !


Tha thứ để bản thân được sống vui vẻ với hiện tại.


Chúc bạn luôn sống vui vẻ :)