Mình đang rất muốn tìm lại một quyển truyện thiếu nhi đã đọc từ hồi nhỏ rất hay nhưng giờ không nhớ tên và cũng không thấy ở đâu xuất bản lại (hồi đọc quyển truyện đó là vào năm học lớp 3,4 tức là khoảng năm 1989, 1990, từ thời giấy đen), sau đó mình cho một người bạn mượn và không lấy lại được.


Nội dung truyện kể về một nhà có mấy anh em là trẻ con bị lạc mất bố mẹ (ở thời Đức quốc xã thì phải), không có nhà cửa, phải tự bao bọc nhau sống ở trong các đường hầm và xếp hàng chờ phát chẩn. Có một chi tiết trong truyện mà mình nhớ mãi là sau khi 3 anh em xin được đồ ăn là 1 bát súp thịt bò, cậu bé anh cả đã nhường toàn bộ phần thịt ít ỏi cho 2 em còn mình chỉ húp 1 ít nước loãng cầm hơi.


Câu chuyện này đọc rất cảm động và giờ mình rất muốn tìm lại để cho con mình đọc nhưng không biết tìm ở đâu. Có bố mẹ nào cùng thời với mình đã từng đọc truyện đó và nhớ tên hoặc biết manh mối nào để tìm thì giúp mình nhé.


Cảm ơn các bạn :-)