Chap 1: Tình yêu mù quáng.



Tôi đã từng bất chấp cãi lời cha mẹ để chạy theo anh người mà tôi gọi là “chồng”, người mà tôi dành hết cả tuổi thanh xuân đẹp đẽ để bên cạnh. Nhưng cuối cùng điều tôi nhận lại từ anh là những đớn đau và những nhục nhã ê chề, những vết thương mà có lẽ mãi mãi nó cũng không thể nào hàn gắn nổi.



2 năm trước


Tôi lén ăn trộm sổ hộ khẩu của gia đình lẻn đi đăng kí kết hôn cùng anh. Sau đó tôi bỏ nhà đi ra thuê trọ cùng anh, chúng tôi đến với nhau mà không hề có một mâm cơm cúng gia tiên hay một lời chúc phúc từ người thân bạn bè. Cha mẹ tôi thì nhất quyết ph ản đối vì cho rằng anh lông bông, bất tài học hành không đến nơi, đến chốn mà lại còn thất nghiệp và giao du toàn với những thành phần bất hảo. Lúc tôi bỏ đi theo anh bố tôi đã lên cơn đau tim phải vào bệnh viện vì quá thất vọng về đứa con gái nổi tiếng ngoan hiền của mình. Trên giường bệnh trước mặt an hem họ hàng bố tuyên bố từ mặt đứa con gái hư hỏng bỏ nhà theo trai như tôi. Mẹ khóc ngất bảo tôi hãy quay về và xin lỗi bố, dù rất đau lòng nhưng tôi như bị tình yêu làm cho si mê mù quáng nên tôi đã không làm theo như lời mẹ nói.



Chúng tôi tự đi tìm và thuê nhà trọ do gia đình anh cũng không chấp nhận đứa con dâu là tôi và đứa con trai hư hỏng đã làm họ bao phen đau đầu. Tôi không hiểu tại sao mình lại mù quáng yêu anh đến thế dù biết nếu ở bên cạnh anh thì tôi sẽ rất đau khổ và anh tồn tại rất nhiều tính xấu: Chơi bời, gia trưởng, nhỏ nhen… nhưng với bản tính háo thắng của tuổi trẻ tôi cứ tin rằng tình yêu sự chân thành của tôi sẽ cảm hóa được anh, rồi chúng tôi sẽ đi qua những năm tháng giông bão của tuổi trẻ để xây đắp một ngôi nhà nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Tôi cứ ngu xuẩn tin vào cái bản chất anh hùng rơm của anh và nghĩ rằng anh cũng yêu tôi thật lòng.


***



Cưới nhau xong chúng tôi đi thuê một căn phòng trọ nhỏ để sống cùng nhau, những ngày đầu chúng tôi sống khá là yên ổn và hạnh phúc. Anh làm bảo kê kiêm trông xe cho một quán karaoke còn tôi vì mới ra trường nên chẳng thể tìm được công việc nào phù hợp đành phải đi bán hàng thuê cho một tạp hóa ở gần nhà để kiếm tiền ăn và trả tiền nhà trọ cho cả hai vợ chồng. Tháng đầu tiên anh còn đưa tiền về cho vợ nhưng những tháng sau tiền anh nướng vào lô đề, cá độ còn không đủ nghĩa là đưa tiền cho em lo sinh hoạt phí. Có hôm gần cuối tháng trên người không còn một đồng nào, bữa cơm chỉ có rau muống luộc và ít lạc rang muối anh đã hất tung cả mâm cơm lên rồi chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát:


– Mày nhìn xem mày nầu cơm cho tao ăn thế này thì khác gì cho lợn ăn không hả?



Nói xong anh cầm áo vắt lên vai rồi bỏ mặc tôi nước mắt ngắn dài bên mâm cơm với bát đũa tung tóe. Đã quen với bản tính thô lỗ của anh nhưng tôi vẫn không tránh nổi những cảm xúc tổn thương, nhưng giờ tôi làm gì còn con đường nào để đi nữa…


Đêm…


Anh về nhà trong trạng thái say xỉn, thấy tôi ngồi thu lu ôm đầu gối bên góc cái phản của phòng trọ. Anh đưa tay cầm lấy cái cằm nâng mặt tôi lên cười ngạo nghễ:


– Khóc à? Hối hận khi lấy tôi rồi hả?



Tôi không nói gì, nước mắt rưng rung chực rơi xuống. Anh cười khẩy một cái rồi lao vào xé quần áo trên người tôi. Lần đầu tiên anh quan hệ với tôi một cách tàn bạo như thế , anh bẻ quặt tay tôi ra đằng sau dùng chiếc áo vừa xé rách trên người buộc tay tôi lại rồi tiến vào tôi một cách hùng hổ. Bị ép buộc quan hệ tôi không thấy hứng thú gì mà chỉ thấy đau rát kinh khủng. Mỗi lần cái mông của anh nhấp nhổm lên xuống tôi đành phải chống chế lựa chiều sao cho tránh được những đau đớn nhất. Làm xong việc anh lăn ra ngủ ngáy khò khò còn tôi sã sượt nằm tóc tai dính bết lại bởi mồ hôi, nước mắt lại tuôn trào một cảm giác nhục nhã như bị chính chồng mình cưỡng hiếp khiến tôi trở nên ám ảnh và sợ chuyện ấy.



Từ đó mọi chuyện càng lúc diễn ra theo chiều hướng kinh khủng hơn, cứ mỗi lần về nhà, anh đều đè tôi ra làm chuyện ấy mà không hề quan tâm đến cảm nhận và thể trạng của tôi ra sao. Có những hôm ốm mệt anh vẫn bắt ép tôi một cách thô bạo đến sáng hôm sau tôi lê lết đi làm mà mỗi lần bước chân di chuyển cảm giác chỗ đó của mình như bị ai đó xé rách toang ra…


(Xem phần tiếp theo bên dưới)
Nguồn:
iblog.vn


Tình Yêu Bắt Đầu Từ Trái Tim Không Phải Là Cái Tôi Riêng Ai