Các loài giáp xác sẽ phải trải qua quá trình lột vỏ để thích ứng với sự phát triển của cơ thể. Khi cảm thấy quá chật chội bên trong lớp vỏ, theo bản năng, chúng sẽ tìm một chỗ ẩn nấp an toàn để đợi lớp vỏ cũ bong ra và lớp màng bọc bên trong bắt đầu hình thành lớp vỏ mới. Trong thời gian lột vỏ, chúng rất dễ bị tổn thương và thường bị các loài cá lớn ăn thịt hoặc rơi vào những bụi san hô lởm chởm. Tuy nhiên, nếu không thay lớp vỏ mới, chúng sẽ không thể lớn lên và tiếp tục sống.


Rõ ràng, cách duy nhất để tồn tại và thích nghi với cuộc sống là bạn phải chấp nhận sự thay đổi mà không cần quan tâm đến bất kỳ tác động rủi ro nào từ xung quanh. Nếu không thay đổi, cuộc sống sẽ trở nên ngột ngạt, tẻ nhạt và vô ích. Sự đổi mới chính là hành trang để bạn chinh phục những thử thách mới.


Đừng ngại thay đổi. Hãy như loài giáp xác, thay đổi để trưởng thành hơn.


“Chấp nhận thử thách để trưởng thành” trong cuốn Không gục ngã – Ernie Carwile


Quan trọng hơn cả là bạn phải biết mình là ai. Hãy ví mình như một loài hoa. Hoa sẽ kết nụ rồi nở ra theo hình dáng tạo hóa ban sẵn. Tất cả loài hoa đều khoe sắc một cách tự nhiên theo những gì tự thân nó có, không hề phải cố gắng theo những tác động từ bên ngoài. – Ernie Carwile


Không bao giờ là quá trễ để thay đổi bản thân theo những gì bạn muốn một khi bạn vẫn còn hiện hữu trong cuộc sống này. – Maxwell Winston Stone