Ảnh này mình chụp sau khi sinh em bé một thời gian, vẫn đang cho con bú, có lẽ vì thế mà mọi thứ đều căng tròn viên mãn, làn da của mình cũng vậy.


Ảnh này mình chụp vào một ngày mùa đông năm 2009 tại Hạ Long…


Một buổi sáng mùa hè năm 2010, trong khu vườn ở cơ quan trên đường Nguyễn Du…Mình ko make-up, chỉ dùng chút son bóng cho tươi tắn, một bước dưỡng ẩm vào ban đêm và bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài là hai việc mình không bao giờ quên làm.


Mộc mạc để luôn đẹp tự nhiên nhất các bạn nhé! Chồng mình cũng nói phụ nữ đẹp nhất là khi họ để khuôn mặt họ ở trạng thái tự nhiên nhất. Mình ko mất thời gian vào trang điểm, chỉ dưỡng da mà thôi.


ID: MẹCún84