Nấm con gái tôi được nhận xét là đứa trẻ thông minh vượt trội. Cháu biết nói từ 10 tháng tuổi và biết đọc khi 04 tuổi (Chủ yếu học qua các chữ cái bằng nhựa bán sẵn ở tiệm đồ chơi). Chính vì những điểm nổi trội so với những đứa trẻ khác nên tôi và chồng tôi kỳ vọng vào cháu rất nhiều. Khi cháu vào lớp một, các cô giáo ngỡ ngàng vì tư duy của nó. Và cháu đã trở thành niềm hi vọng của các cô giáo trong các kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi.


Năm nay cháu học lớp 4 - cũng là lớp chuyên của trường và là đội tuyển học sinh giỏi. Cháu tham gia đội sao đỏ, hoạt động ngoại khóa.... Mọi người khen ngợi con tôi. Còn gia đình tôi - thực sự đã nổ tung lên vì đề tài "học để làm gì?". Học để lấy kiến thức hay trở thành gà chọi? Hàng ngày, hàng tuần cháu phải sắp xếp lịch như một người bận rộn. Nhà trường, thầy cô đã vô tình cho cháu một gánh nặng quá lớn. Thầy luyện thi cho giải những bài toán mà bố mẹ vắt óc cả ngày không hiểu ! Tôi bị stress suốt cả tuần nay vì không biết phải làm sao? Nếu cho cháu chuyển trường, chuyển lớp, liệu nó có chán không khi mà kiến thức bình thường nó đã được nhồi nhét hết vào đầu rồi? Nếu cho nó tiếp tục học - tôi e rằng tuổi thơ của nó chỉ toàn là những con số?


Ngày hôm qua tôi đã thảo luận với cô giáo cho cháu rút khỏi đội tuyển. Cháu cũng đồng ý vì đổi lại tôi cho cháu đi chơi, dự tiệc với bố mẹ nhiều hơn! Nhưng lại bị các bạn cười chê là "Đầu hàng sớm thế"....


Tôi phải làm gì nhỉ?