Cứ mỗi độ xuân về, người lớn mình thì thấy già thêm một tuổi:Sick:, còn với con thì lại thấy con lớn và trưởng thành hơn rất nhiều :Rose:. Vì thế cứ vào dịp tết là mình lại ngồi xem lại những bức ảnh của con và tổng kết lại xem 1 năm qua con đã tiến bộ như thế nào. Vẫn cái váy đó, năm ngoái con mặc còn dài lượt thượt, năm nay đã ngắn cũn cỡn iu ơi là iu:Battin ey:. Rồi năm ngoái con còn bi bô gọi mẹ, năm nay con đã hát cả một bài hát dài tặng mẹ rùi:Rose: . Nhìn lại rồi thấy mình có lỗi với con nhiều lắm. Giờ bố mẹ nào cũng bận rộn công việc suốt ngày, thời gian bên con ít lắm. Nhiều lúc cũng tự trách bản thân sao con lớn rồi mà vẫn lơ là không chịu dạy con thêm nhiều thứ. Xuân sắp gõ cửa nhà mình rồi. Các bố mẹ hãy cùng chia sẻ con mình trong năm qua đã tiến bộ như thế nào nhé, và hãy ngắm kĩ con để thấy con đang lớn dần lên, con cần bố mẹ dành nhiều thời gian cho con hơn rồi ạ:LoveStruc:.