Câu chuyện thứ nhất:


Một bé gái sau khi đi học mẫu giáo về cùng bạn chơi trò làm cô giáo. Cháu mang hết búp bê thú bông để ra giữa nhà rồi cầm cây gậy treo quần áo ngồi lên ghế vụt gậy đen đét xuống nền nhà miệng la lớn :"Các con im lặng! Có nghe không thì bảo. Tôi vụt cho mọtt roi bây giờ " Các cháu thi nhau vụt gậy vào đám búp bê và thú bông rồi quát tướng nên :"Tôi bảo các anh các chị im lặng sao các anh chị lắm mồm thế hả " Mỗi búp bê thú bông ứng với tên một bạn trong lớp và cứ thế các cháu đánh vào đấy mồm luôn la " Hư này, tôi đánh cho chừa nhé"


Câu chuyện thứ hai:


Khi cháu nên 5 thi thoảng đi đón mẹ cháu nghe cô giáo phàn nàn cháu hay tè dầm vào buôit trưa. Về nhà mẹ cháu hỏi nhiều vì cháu đã không tè dầm từ khi lên 3 tuổi nhưng cháu không nói mà chỉ khóc. Một hôm ở nhà vào buổi trưa mẹ cháu nhắc cháu đi tè cháu buột miệng nói "Mẹ ơi, bây giừ con nhịn giỏi lắm, không còn tè dầm như hồi ở trường Hoạ Mi đâu" Mẹ cháu ngạc nhiên và hỏi cháu nhịn đái như thế nào và nghe cháu kể : "Con bưng hai tay vào em ngọc (bộ phận sinh dục) rồi hít thật sâu vào bụng, thở nhè nhẹ từng tí môt. Nhớ thở nhè thôi, nếu mạnh quá là tè ra quần ngay " Hỏi vì sao cháu không đi tè thì cháu trả lời :"Cô không cho đi, đang giờ ngủ trưa nếu bọn con dậy đi vệ sinh làm cô thức giấc là cô đánh đau lắm " Thế con không sợ tè dầm cô biết còn đánh đau hơn à " Nhưng con tè dầm con không nói cho cô biết. Chỉ khi nào cô biết cô mới đánh "


Câu chuyện thứ ba


Một cô giáo tiểu học nói với phụ huynh :" Con chị hôm nay nói chuyện nhiều tôi phải dùng băng dính dính mồm cháu lại nhưng cháu vẫn nói chuyện. Tôi phải dính thêm một lớp chéo miệng cháu."


Câu chuyện thứ tư:


Sau khi bị phụ huynh kiện vì cô giáo bắt các cháu ngủ trưa bằng cách để đũa lên mi mắt, nếu các cháu nhấp nháy mắt hay động đậy làm rơi đũa cô sẽ cho ăn đòn, cco giáo chuyển phương án khác. Cô để thước gỗ lên bụng các cháu, cháu nào làm rơi thước cô cho ăn đòn.


(Theo Gia đình & Xã hội)


Đọc xong mẹ cháu thấy choáng quá. Nhớ đến mấy bài viết của bác Lienrom hướng dẫn cách phạt trẻ khi bé không vâng lời thì thấy đây đúng là bạo lực học đường. :evil: