Có những điều tưởng như rất đơn giản nhưng lại khó biết bao. Là một người mẹ chẳng dễ chút nào. Những lời con trẻ hỏi mình nhiều khi thấy thật khó trả lời . Tết vừa rồi , gia đình mình vào Nam thăm họ hàng ,khởi hành trên chuyến xe lửa. Trong toa xe rất đông , có mấy người đàn ông hút thuốc , khói mù mịt. Đứa trẻ nhà mình nó hỏi :


- Mẹ ơi , mấy chú kia không phải người Việt Nam à ?


- Tại sao con hỏi thế ? Mình hỏi lại.


- Bởi vì chỗ kia viết là '' Không được hút thuốc ''


Mình mới giật mình , chưa biết nói thế nào. Thì ông xã mới bảo :


- Chắc mấy chú kia người nước ngoài , nên không biết tiếng Việt.


Con bé nó im lặng mốt chút , liền gọi giật mình :


- Nhưng mẹ ơi , con thấy mấy chú ấy nói chuyện bằng tiếng Việt mà...


Thật là khó , phải không các mẹ....