Cháu nhà em 5 tuổi rồi, đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng mà vì mũm mĩm một chút nên bố mẹ cũng không dám cho cháu ăn quá nhiều, sợ mốt tăng cân quá mức, rồi béo phì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bé. Thế nhưng cảm giác như bé ăn không đủ, cứ thòm thèm vậy. Xong rồi gần đây sinh tật là đòi ăn, dù ở nhà hay là đi ra ngoài hay đi thăm họ hàng người quen vậy. Ở nhà thì cứ nài nỉ bố mẹ đi mua đây kia cho ăn. Rồi về nhà họ hàng thì mấy đứa nhỏ hàng xóm hay anh chị em họ cầm gì ăn là cũng đòi ăn cho bằng được, người lớn cầm đồ ăn cùng đòi đòi. Mẹ cháu cũng xấu hổ lắm, con thì không có dám để đói khát gì đâu mà cháu cứ đòi vậy. Nhiều lúc mẹ cháu nghĩ hay là đòi vì đam mê chứ cháu ăn uống gì. Vì lắm lúc đòi ăn cho dữ nhưng được đồ ăn rồi thì cũng cầm ăn vài miếng rồi thôi. Giờ làm sao để em chỉ cháu lại được ạ, các mẹ chia sẻ cao kiến cho em với.