Một đứa trẻ được bao bọc từ khi còn nhỏ làm sao có thể tự lập cho bản thân mình sau này. Có những đứa con được sinh ra từ vạch đích chúng không phải lo bất cứ điều gì, lúc nào cũng có món ngon vật lạ, quần áo xinh, đồ chơi đẹp. Tuy nhiên nếu bố mẹ vì đó mà giáo dục con sai cách, tiếp tục nuông chiều và không cho con học cách tự lập thì sẽ hình thành nên tính hưởng thụ của con trẻ.

Khi bố mẹ luôn đáp ứng tất cả mọi đòi hỏi của con (dù vô lý hay không) và không cho con thời gian “chờ đợi” thì đó lâu dần sẽ khiến con hình thành nên tính cách bản thân. Cuộc sống không lường trước điều gì, nếu chẳng may bố mẹ không còn đủ điều kiện để đáp ứng yêu cầu ngày một lớn dần của con thì mọi việc sẽ như thế nào?

Một đứa trẻ luôn được cha mẹ bao bọc ngoài xã hội. Trong cuộc sống chưa từng bị vấp ngã lần nào, chưa từng làm bất cứ việc gì một mình dù là đi chơi. Thì những đứa trẻ này không bao giờ có thể lớn lên bằng chính bản thân mình. Tất cả đều phải được rèn dũa bằng như va chạm ngoài xã hội.