Nhiều bậc cha mẹ luôn nghĩ rằng con mình còn nhỏ và không biết gì, nhưng thực tế, đứa trẻ là người nhạy cảm nhất trong gia đình. Ngay cả khi những cảm xúc xấu của cha mẹ được che giấu, con cái cũng sẽ cảm nhận được. 

Người ta vẫn hay nói con cái chính là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Con cái lớn lên là người như thế nào phụ thuộc phần lớn ở cách giáo dục của gia đình.

Nếu cha mẹ kiểm soát cảm xúc kém, dễ cáu gắt, sau này con cái sẽ giải quyết vấn đề khá thờ ơ. Ngược lại, nếu cha mẹ biết kiềm chế cảm xúc thì con cái sẽ bình tĩnh hơn khi giải quyết các vấn đề gặp phải. Vì thế, tương lai của đứa trẻ ẩn chứa biết bao nhiêu cảm xúc của cha mẹ đấy.

Muốn dạy con ngoan, cha mẹ phải hiểu rằng giáo dục trẻ bằng cách đánh đập, mắng mỏ, mất bình tĩnh là cực kỳ vô ích. Bởi chỉ khi trẻ thực sự cảm nhận được tình yêu và sự kiên nhẫn của bố mẹ thì cuộc đời trẻ mới có đủ tự tin để đối mặt với tương lai đầy thử thách.

Cuối cùng, mong rằng các bậc cha mẹ hãy tạo cho con cái một bầu không khí gia đình đầm ấm và đẹp đẽ, để con cái trưởng thành, trưởng thành và tự lập, phát triển trong chính tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ.