Không biết các bạn nghĩ gì về đội sao đỏ ở các Trường, nhưng riêng mình thì ghét lắm.


Các bé Sao đỏ không có lỗi,nhưng người sử dụng các bé Sao đỏ ấy lại đáng ghét vô cùng.Trẻ làm Sao đỏ bị đánh cắp thời gian rất nhiều,phải đi sớm,về muộn,lẽ ra các bé phải được chơi,đươc học chứ?Thế mà lại phải đi lòng vòng trong sân trường với vẻ mặt "đăm đăm" hình ảnh để tìm ra những bé có lỗi,để ghi tên,để trừ điểm.


Công việc đó lẽ ra là của người lớn chứ?Giám thị,Thầy Cô và Bảo vệ sao không làm công việc ấy,để trẻ làm liêu có chấm điểm công bằng không?Hay vì ganh đua không lành mạnh rồi "kìm" lớp khác để lớp mình đứng nhất.


Chuyện "thành tích"đã lây sang trẻ cũng nhiều rồi,giao cho chúng thêm "quyền lực ảo" chỉ làm trẻ đánh mất sự vô tư càng sớm.


Ghét là thế đó nhưng một hôm bé con nhà mình lại thỏ thẻ:"mai một con lớn con sẽ làm sao đỏ",mình hỏi bé,"tại sao?" nó trả lời:"để bắt lại các bạn",nghe giật mình... hình ảnh