Với con bước đi đầu đời là quan trọng lắm đúng không các mẹ, con đang trong giai đoạn chập chững biết đi là điều ông bà, bố mẹ rất mừng đúng không ạ. Nhưng không phải sẽ ở bên con suốt đời mà đỡ con dậy được. Chính vì vậy bố mẹ luôn là người đi trước định hướng những điều đúng sai nên làm và không để con dần biết được điều đó. Thương con thì ông bà, bố mẹ nào cũng thương con nhưng cũng có bố mẹ không tiếp thu nền giáo dục mới cho con thì rất khó dạy bảo con sau này, các con lớn hơn chút nữa sẽ nghĩ là con ngã đã có người nâng con rồi. Đúng là mỗi người bố, người mẹ nào cũng có cách suy nghĩ, cách dạy con khác nhau vẫn là với mục đích thương yêu con.

hình ảnh

Lúc con bắt đầu tập đi thì con vẫn có người ở bên chăm sóc con ngã lúc này bố mẹ vẫn có thể hỗ trợ con nhưng cũng nên từ từ không nên chạy vội vồ vập, xuýt xoa lấy con  nhé, lớn rồi dần dần để con tự đứng lên sẽ hướng cho con tính tự lập ngay từ nhỏ như vậy con sẽ phát triển tốt hơn. Theo như mình dạy con thì mỗi khi con mắc sai lầm thì điều đầu tiên không phải là sẽ quát mắng con hay cầm roi chẳng hạn mà chính là ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với con thật nghiêm túc xem con sai ở chỗ nào để nói ra cho con biết, lần sau con không vấp ngã nữa.

Thực sự sinh con và nuôi con dạy cho mình rất nhiều điều kiên nhẫn và bao dung. Mình cũng học được cách thưởng và phạt, không và có. Nuôi dạy con rất khó và chẳng có gì hữu ích hơn tình thương và trách nhiệm của cha mẹ trong quá trình con lớn và trưởng thành.