Con mình đang học lớp 3. Cháu nhận thức tốt, nhanh nhẹn nhưng có lẽ giao tiếp xã hội hơi ngốc nghếch và thật thà nên thường bị các bạn lợi dụng, sai khiến, bắt nạt (có lẽ vì tuổi thơ trước khi đi học cháu ở nông thôn nhiều hơn là thành phố). Nếu cháu phản ứng lại thì bị các bạn quát mắng, cô lập không cho chơi cùng nên cháu rất tự ti, không dám phản ứng nhiều. Mình cũng rất chăm cho con tham gia các hoạt động tập thể để hòa đồng chứ ko giữ con trong nhà, đồng thời cũng dạy con một số cách ứng xử nhưng có lẽ cháu sợ ko ai chơi với cháu nên luôn âm thầm chịu đựng những trò đùa, lời nói, hành động của bạn (đôi khi là quá quắt). Cháu cũng không dám mách mẹ hoặc mách cô nhiều vì sẽ bị các bạn nghỉ chơi. Mình phải làm thế nào đây để giúp con tự tin, vững vàng và ứng xử phù hợp? Mong các bố các mẹ tư vấn. Thương con quá!