Kỳ khai giảng năm nay, thấy mọi thứ không có gì thay đổi, kể cả các "chiêu bài" lộ phí hay nội phí, ngoại phí. Tuy nhiên, điều mà mình bức xúc nhất là tệ " hát nhép" trên sân khấu trường học. 2 đứa nhà mình 2 trường khác nhau, nhưng ko ai bảo ai, trên 2 sân khấu khai giảng diễn cùng 1 trò " hát nhép".


Các con dễ thương là vậy, nhún nhảy đáng yêu là vậy, nhưng giọng hát thì "chẳng liên quan". Trường Bắc 100% nhưng giọng hát xứ Nam 100% luôn.


Tội nghiệp, các cô nghĩ sao mà bắt con hát nhép, rồi còn các con sẽ nghĩ sao khi bị ép hát nhép, bố mẹ nghĩ sao khi con đứng trên bục mà giọng của "chị Xuân Mai"?


Các mẹ khác nghĩ sao về vấn đề này?