Trẻ con biết đi patin rất dễ, không khó như người lớn. Mình thấy nhiều em lớn tập trượt cứ ngã oành oạch giập hết cả mông có khi đành thôi, mặc dù giầy xịn cũng đã 3trd. Con nhà mình mua giày gần 900k cả lót bảo vệ tay, chân.


Cụ thể về tham khảo về giầy trượt, kỹ thuật trượt patin mình post trên blog của mình.


Hô hào mọi người để có phong trào tập cho các con.


Buổi tối ở sân tượng đài Lênin có CLB trượt nhưng phải nộp 600k thì mới cho trượt cùng và dạy luôn.


Mọi người còn cho trẻ con trượt ở đâu nữa, mình chả biết gì về vụ này cả.


Còn về đi cà kheo là bác ptt-gatrongnuoicon dạy con gái một buổi đã đi được siêu quá, mời bác vào phổ biến kinh nghiệm nhé :Smiling:.