Hôm nay lang thang mấy trang web tìm hiểu những kinh nghiệm sinh đẻ, bắt gặp được bài viết ***********************/bai-viet/cha-me-con-con-van-mo-coi. Đọc thấy mà chạnh lòng.


Cha mẹ còn, con vẫn mồ côi. Nếu như sau này, sinh con ra, em sẽ nghỉ việc 1 năm hay 2 năm để chăm con, em không muốn sau này nhìn thấy con cái mình tự kỷ, đau khổ và tự làm hại chính bản thân nó như vậy. Em xót lắm.


Thời đại ai cũng ham tiền, ham vật chất, ham địa vị suy cho cùng người ta mong được xã hội coi trọng. Nhưng con cái, gia đình tan vỡ không hạnh phúc như vậy thì sự coi trọng đó còn ý nghĩa không các mẹ ơi?. Em đau xót khi đọc bài này, sẽ cố gắng đừng như trong bài viết. Khổ lắm.