Nhờ các mẹ thông thái và nhất là các mẹ trong lĩnh vực giáo giục tâm lý tư vấn giúp mẹ cháu với ạ.


Mẹ cháu có con gái năm nay 5 tuổi đi học mẫu giáo tư thục được gần 2 năm nay. Tự nhiên gần đây về nhà thỉnh thoảng nói với mẹ là ở lớp các bạn không chơi với con. Rồi một hôm trước khi đi ngủ hai mẹ con nằm "tâm sự" thấy con gái bảo là con buồn :Sad: Rồi khóc dấm dứt vẫn đề tài là ở lớp các bạn k ai chơi với con, không nói chuyện với con. Mẹ cháu hỏi là thế con có tranh giành đồ chơi với các bạn không. Con bảo con toàn nhường các bạn thôi, con hỏi chuyện các bạn cũng không trả lời...:Surprise: . Gặng hỏi mãi cuối cùng con gái bảo vì các bạn bảo con xấu!!! Phải động viên mãi con mới nín. Theo các mẹ có kinh nghiệm thì mẹ cháu nên giải quyết thế nào vì cứ để lâu thì sợ con gái tự ti không muốn đi học nữa thì chết. Bọn trẻ con bây giờ nhiều chuyện thật.