Người dân P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ bé M. mới lên hai tuổi bị hiếp dâm vào chiều 24/10.



Người dân P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. HCM vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh công an vây bắt N.V.T. (sinh năm 1988, quê ở Cầu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa) lúc kẻ này bế trên tay bé M. mới lên hai tuổi, với vết thương đang chảy máu do chính T. gây ra cho bé chiều 24/10.


Xóm trọ bàng hoàng



Chúng tôi đến khu nhà trọ của gia đình bé M. vào chiều 26/10. Nghe hỏi thăm bé M., nhiều người dân bày tỏ sự thương cảm, lo lắng. Chị S., mẹ cháu bé đang chăm sóc con trai 25 ngày tuổi, em của bé M., nấc nghẹn: “Trong khi chờ mẹ nấu cơm, M. chập chững đi ngoài dãy hành lang này. Tôi quay vô trong tích tắc, nhìn ra không thấy con, chạy đi tìm ngay, vậy mà không kịp…”.



Chị S. vật lộn với đứa con nhỏ mới 25 ngày tuổi




Ông L., một người hàng xóm, kể: “Khi vừa xảy ra chuyện, cả xóm trọ nháo nhác chạy tìm cháu M. Nghe cô H. nói có nhìn thấy một người đàn ông ở trần, lưng nhiều hình xăm mới bế cháu đi, tụi tui chạy đi tìm, rồi nhờ người canh nhà cho mẹ cháu đến phường trình báo. Công an (CA) vào ngay, phong tỏa các con hẻm. Hơn một tiếng sau, thấy T. bế cháu M. đi ra từ phòng trọ”.


T. lập tức bị bắt về trụ sở CA P.Bình Chiểu. Chị H., người chứng kiến T. bế bé M., bức xúc: “Nó khai nhận đã xâm hại bé M. Và vì quá say nên không biết mình làm gì. Đúng là con quỷ đội lốt người”.


Bé M. sinh ngày 1/7/2013, cha mẹ em từ miền Tây về Bình Chiểu kiếm sống. Chị S. không thể đi làm vì khi bé M. mới hơn một tuổi chị đã mang thai cháu kế. Cả gia đình sinh sống nhờ vào tiền công thợ hồ của cha bé M. Giờ thì anh phải nghỉ việc vào bệnh viện (BV) chăm con...


Ngay sau khi sự việc xảy ra, các đoàn thể tại P.Bình Chiểu đã đến chia sẻ, an ủi, giúp chị S. vượt qua cú sốc. Được biết, trong đêm 24/10, Cơ quan CSĐT CA Q.Thủ Đức đã thụ lý vụ án, ra lệnh tạm giam với T.


Bước đầu điều tra, xác nhận đây là một vụ hiếp dâm trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nên Cơ quan CSĐT CA Q.Thủ Đức đã chuyển hồ sơ về Cơ quan CSĐT CA TP.HCM.


Làm thế nào để bảo vệ trẻ?



Tại BV Nhi Đồng 2, bé M. vẫn đang nằm ở phòng cấp cứu với tâm trạng hoảng loạn, ôm chặt cha và khóc thét, đầy sợ hãi khi có ai đến gần. BS Trương Quang Định - Phó giám đốc BV Nhi Đồng 2 cho biết: “Bé M. đang bị tổn thương tâm lý nặng nề. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu hạn chế tiếp xúc”.


Bà Trần Thị Phương Hoa - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM cho biết, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Hội LHPN TP.HCM đã cử cán bộ nắm tình hình, đếntận nhà thăm hỏi gia đình. Hội sẽ có công văn yêu cầu xử lý vụ việc đến nơi đến chốn.


“Qua câu chuyện đau lòng này, chúng tôi mong mỏi các phụ huynh dù thế nào cũng hãy quan tâm đến trẻ nhiều hơn. Chăm sóc, bảo vệ trẻ em không đơn thuần là cho con ăn, mặc, ngủ mà còn phải phòng ngừa, bảo vệ con trước khả năng bị bạo lực, xâm hại tình dục”, bà Hoa nhắn nhủ.


Trên thực tế, trưa ngày 27/10, có mặt tại khu nhà trọ P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức, chúng tôi đã bắt gặp những đứa trẻ chưa đến tuổi đi học thơ thẩn chơi một mình trong hẻm mà không thấy người lớn đi cùng.


Hiện ở TP.HCM có hàng trăm ngàn khu phòng trọ, trong đó không ít khu còn nhếch nhác. Cuộc sống của người dân nơi các xóm trọ luôn nặng gánh áo cơm, các bậc cha mẹ quần quật làm thuê, buôn gánh, bán bưng, lo cho con đến trường được đã là điều may, nói gì đến việc dành thời gian, quan tâm chăm sóc các cháu.


Nhiều vụ việc trẻ em ở các xóm trọ bị xâm hại, bạo hành khi phát giác, bố mẹ các cháu bé thở than rằng vì bận làm ăn, họ không có thời gian quan tâm con trẻ. Nếu các bậc làm cha mẹ không cảnh giác, biết cách bảo vệ con; nếu các ban ngành, đoàn thể không quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền; nếu các cơ quan thực thi pháp luật không mạnh tay trừng trị, chắc chắn, sẽ còn nhiều nguy cơ trẻ bị xâm hại.