Cô gái 27 tuổi lên tiếng về những nghi ngờ từ con trai riêng của chồng quá cố về số tiền thừa kế hơn 38 tỷ đồng mà cô hưởng trọn sau khi chồng mất. 

Nhiều người theo dõi câu chuyện của Lâm Tĩnh Ân và người chồng quá cố lớn hơn 39 tuổi Lý Khôn Thành hẳn sẽ biết vấn đề lùm xùm liên quan đến số tiền thừa kế hơn 38 tỷ đồng mà cô vợ nhận được từ chồng. Lý Trác Hiên - con trai riêng của ông Thành liên tục lên tiếng tố “mẹ kế” đã làm giả di chúc của bố anh để ẵm hết khoản tiền hơn 38 tỷ đồng sau khi ông mất vì bạo bệnh. 

hình ảnh

(Ảnh: 2sao)

Mới đây, theo bài viết mình đọc từ trang 163, Lâm Tĩnh Ân đã chính thức lên tiếng về ồn ào tranh chấp quyền thừa kế với con trai riêng của chồng. Cô gái 27 tuổi tỏ ra bình thản trước truyền thông và không để tâm đến những nghi ngờ, tố cáo từ Lý Trác Hiên. Thời gian qua, Lâm Tĩnh Ân gần như “biến mất” hoàn toàn khỏi mạng xã hội và phớt lờ những tranh cãi, chê trách trái chiều từ con trai riêng của chồng quá cố cũng như từ dư luận. 

Về câu chuyện bị con trai riêng của chồng cáo buộc ngụy tạo di chúc, chữ ký để chiếm hết số tiền hơn 38 tỷ đồng cũng như bị nói “siêng ăn lười làm”, “tiêu tiền hoang phí của chồng quá cố”, cô vợ trẻ đã lảng tránh và từ chối trả lời. 

hình ảnh

(Ảnh: ngoisao.net)

Trong cuộc trò chuyện, Tĩnh Ân cho biết cô đã nhận giấy chứng tử và bài vị của chồng để thờ cúng tại nhà. Cô cho biết bản thân không ngăn cản con cháu của Lý Khôn Thành đến thăm nhà ông ở Đài Loan. Hiện, cô đã thay khóa mới cho căn nhà nhưng đã giao chìa khóa mới cho con trai của chồng quá cố. 

Gần đây, con trai riêng của Lý Khôn Thành thường xuyên lên tiếng chê trách “mẹ kế” 27 tuổi. Anh cho biết, 10 năm qua vì nể mặt bố mà không nói gì nhiều về “mẹ kế” nhưng nay ông đã qua đời nên không thể tiếp tục im lặng. Lý Trác Hiên từng nghi ngờ Tĩnh Ân chỉ quan tâm đến việc phục hồi đôi tay của chồng để ông có thể ký tên vào giấy đăng ký kết hôn và để lại tài sản cho cô thừa kế. 

hình ảnh

Con trai riêng của Lý Khôn Thành liên tục đặt nghi ngờ "mẹ kế" ngụy tạo di chúc để hưởng số tiền thừa kế hơn 28 tỷ. (Ảnh: ngoisao.net)

Con trai riêng của người đàn ông 66 tuổi cũng cho rằng hôn lễ giữa bố và người phụ nữ kém 39 tuổi tại bệnh viện là do dàn dựng. 

Trong 10 năm sống chung, Lâm Tĩnh Ân và Lý Khôn Thành chưa tổ chức đám cưới cũng như không làm đăng ký kết hôn. Cho đến khi người chồng 66 tuổi gặp bạo bệnh và nhập viện, cả hai mới vội vàng làm lễ cưới tại bệnh viện và ký giấy đăng ký kết hôn. 

hình ảnh

(Ảnh: Dân Trí)

Sau khi ông Thành qua đời, phía con trai riêng của ông và phía vợ trẻ có những chia sẻ không đồng nhất với nhau. Mình nghĩ đây là tình cảnh không sớm thì muộn cũng xảy ra bởi mâu thuẫn “mẹ kế - con chồng” và đặc biệt là liên quan đến khoản tiền thừa kế hơn 38 tỷ đồng. Ông Thành ra đi mà không để lại cho con trai một xu nào và giấy tờ cho thấy ông để lại hết tài sản cho vợ trẻ. 

Đụng chạm đến quyền lợi, nhất là tiền bạc hẳn ít ai tỏ ra bàng quan ngó lơ cho được. Chưa biết vấn đề tranh chấp này sẽ kết thúc khi nào và ra sao nhưng rõ ràng đã khiến dư luận cười chê đủ điều. Người mất cũng khó yên lòng xuôi tay nhắm mắt bởi giờ con trai riêng và vợ trẻ tranh chấp, đấu tố qua lại không ai nhường ai. 

hình ảnh

Việc kết hôn khi tuổi tác chênh lệch quá nhiều sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, trong số đó là những lời đàm tiếu từ dư luận. Ngay cả người nhà cũng khó chấp nhận, thông cảm được. Con trai riêng của ông Thành, rồi bố mẹ đẻ của Tĩnh Ân đều phản đối tới cùng mối quan hệ hơn kém nhau 39 tuổi. Thậm chí, gia đình của cô gái 27 tuổi có thời gian không nhìn mặt con vì phản đối mối tình “ông - cháu” này.