Gần đây, cả nước cứ xôn xao vì cái bệnh ung thư phổi. Cũng một lúc, truyền thông dậy sóng vì 2 nghệ sĩ qua đời vì bệnh này làm nhiều người thấy lo lo khi hàng ngày đi đường cứ hít khói xe, lao mình vào dòng sông bụi. Minh may mắn, sống và làm việc ở ngoại thành không tắc xe, ít khói bụ nhưng mà cứ đến mùa gặt, đặc biết như thời tiết hanh khô như thế này, bà con nông dân cứ gặt lúa xong là đốt rơm rạ, khói mù mịt. Cảm giác không sao thở nổi. Mình thấy rất mệt vì cái thời tiết này.



Các mẹ có biết cách nào để phát hiện ung thư phổi sớm không các mẹ? Mình đọc sách, thấy nói giai đoạn đầu, ung thư phổi hay bị nhầm lẫn với các dấu hiệu bênh khác như ho, viêm họng, viêm phổi thôi.