Mình xin chia sẻ cho các bạn về quy trình mình đi cắt mí mắt nhé.


Tình hình là mí mắt mình da thừa rất nhiều, thậm chí còn trùng xuốn cả lông mi mắt, phần mí mắt cứ phồng phồng như thể sưng hay khóc vậy, cũng muốn đi cắt mí từ lâu, nhưng mà nghe đến phẫu thuật là sợ lắm (sợ mù, sợ cắt hỏng, sợ cắt xong thì mắt khi khép lại sẽ ko khít, sợ lợn lành thành lợn què....)


Sau khi lấy hết can đảm và được sự động viên của bạn bè mình đã đi cắt mí mắt.


Thời gian đầu mất đến 2 tháng tìm hiểu các thẩm mĩ viện, rồi mới đến nghe tư vấn, sau đó mới tìm hiểu các bác sĩ cắt mí ở đó, ai cắt được nhất,


Ngày hôm quyết định đóng tiền đặt cọc để cắt, thì được đi xét nghiệm máu trước (thấy bảo là xét nghiệm xem máu có đông không, với lại xem đủ điều kiện để phẫu thuật không) , sau đó thì được về và mình hẹn tuần sau đi cắt.


Đến ngày đi cắt thì mình vẫn còn run lắm chứ, khi đến viện thẩm mĩ, thì ddc các bạn đó cho 1 bộ quần áo bệnh nhân để thay, rồi được ngồi phòng đợi,


Giờ thì đến lúc gay cấn rồi đây, bước vào phòng phẩu thuật, tưởng phòng nhỏ xíu, ai ngờ phòng to quá, làm mình sợ, khi được bác sĩ hỏi yêu cầu và nhu cầu cắt mí của mình, rồi được bác sĩ đo đo vẽ vẽ rất là tỉ mỉ, à cái hay là họ còn lấy cái nhíp cắp thử phần da thừa ở mí để mình chớp chớp xem chuẩn chưa nữa nhé (cái này làm mình ko lo cắt quá ko khít mắt)


Khi vẽ và đo xong thì bắt đầu các em phụ trợ trải khăn khắp người, nói chung hở mỗi mặt mình thôi à, sau đó họ kết nối huyết áp tay và chân trái với máy tính bên cạnh để theo dõi trong quá trình phẩu thuật, còn tay bên phải thì được kẹp ngón cái với máy tính khác (cứ như bệnh nhân hôn mê trong các bộ phim ý), rồi 1 em ra lấy ven dự phòng cho mình (lấy 1 cây kim cắm sẵn vào tay để dự phòng có biến là chuyền dịch luôn đây mà), lúc này mình bắt đầu sợ rồi nhé. vậy mà họ nói tiểu phẫu thôi ko lo, nhưng khi ở trong phòng thấy đúng là đại phẫu mà.


Bắt đầu tiêm thuốc tê, tưởng tiêm 1 mũi trên mí mắt thôi chứ, ai ngời mỗi mí mắt tiêm 3 đến 5 mũi, hix hix,,, cái này thì đau thật, nhưng mà được cái mỗi mũi tiêm có 1 giây, chịu đựng được.


Khi bác sĩ kêu nhắm mắt lại để bắt đầu cắt, trời ơi lúc này mới ước sao cho sang ngày mai đi. cắt thì không đau như tưởng tượng, nhưng mà tức ở phần mắt lắm, bác sỹ làm gì trên mí mắt mình cảm giác được hết nhé, nhưng mà không đau thôi. phần lấy mỡ bọng mắt thì tức mắt vô cùng, tại vì mình có mỡ nhiều, nên phải lấy mỡ ra.


Nhất là lúc cắt sang mí trái nhé, mình bị giật 1 phát thật là mạnh, khiến các máy móc kết nốt với chân tay kêu tít tít liên tục, lúc đó nghĩ là die rồi cơ, nhưng bác sỹ nói không sao, cắt vào mạch máu thôi, thả lỏng người là được, nhưng mà không đau nên cũng đỡ sợ hơn.


Đến giai đoạn khâu thì thấy an tâm hơn, cảm giác được cả chỉ để trên da mặt mình nhé, nghĩ là chắc sắp xong rồi đây.


Toàn bộ quá trình cắt thì hết khoảng 20 phút, cắt xong thì được các em ý băng cho miếng ago nhỏ ở trên mí. rồi được đưa đến phòng nghỉ ngơi 10 phút, rồi được chườm đá khoảng 20 phút nữa, sau đó thì được phát kính râm để về nhà.


Rồi đươc phát thuốc uống 7 ngày, và hướng dẫn cách chăm sóc mí mắt khi ở nhà


Đợi 7 ngày sau thì đến cắt chỉ. lúc về thì chỉ thấy tức ở mắt, chứ không đau, mình cứ nghĩ là hết thuốc tê sẽ đau lắm đây, nhưng mà không đau tẹo nào, chỉ là mắt mình không mở được to, chỉ mở ddc 50% thôi.


- Ngày thứ nhất, vẫn để ago trên mí, sau đó dùng nước muối họ đưa thấm ướt ago rồi bóc nó ra, bóc ra thì hơi đau thật, sau đó thì vệ sinh mí mắt


- Ngày 2, 3 ,4 thì mí mắt vẫn không mở to được, chỉ mở được 50% thôi, mình ko bị tím, chỉ bị sưng, mà mình thì lười, 1 ngày mà chườm đá được 2 lần thôi


- Ngày 5. 6 thì chườm nóng, mình cũng lười nữa, ngày cũng chườm được 2 lần, mà nghe nói chườm nóng mới bớt sưng mà, vẫn lười. đi ra ngoài đường thì toàn phải đeo kính râm thôi à


- ngày 7 đi cắt chỉ, tưởng cắt chỉ đau, nhưng mà không đau tẹo nào, chắc do lúc này da đang liền nên hơi ngứa, cắt chỉ thấy thoải mái hơn, vì mí mắt mở được to hơn tẹo nhé


Và đây ảnh của mình sau khi vừa cắt chỉ nhé



webtretho


Vẫn còn sưng nên nhìn không được tự nhiên, mình có hỏi thì bác sỹ nói là 1 tháng sau mí mắt sẽ tự nhiên hơn và mắt sẽ mở được to hơn, hiện tại mắt vẫn chưa mở to được mà.



Còn đây là ảnh vừa cắt mí xong nhé, phải băng ago mà


webtretho



Và đây là ảnh chưa cắt mí nhé



webtretho



Mình chia sẻ cho các bạn về cắt mí mắt của mình, để các bạn biết


- Mẹo hay cuộc sống: https://goo.gl/Qf20Cb


- Đời sống giải trí: https://goo.gl/uRr6IB


- Dạy trẻ thông minh: https://goo.gl/kq9H1x


- Khỏe và đẹp: https://goo.gl/vMPNdm


- Tử vi tướng số: https://goo.gl/epc9pD