Các mẹ ơi. Vấn đề của em là mũi em bị to đầu mũi, người ta thường nói là mũi lân ý. Được cái là sống mũi cao và cánh mũi không bị bè. Mỗi lần soi gương thì nhìn vô là thấy mất vẻ thanh tú. Nhìn mọi người có mũi cao đẹp, thon gọn, em thèm chết được. Em muốn đi sửa, nhưng mà ai nhìn vô mũi em cũng bảo tốt, may mắn, giữ của ( mà bản thân em cũng thấy em hay gặp may nhiều chuyện ). Nếu đi coi tướng thì chưa chắc tin được, lỡ họ bảo không sao mà sửa rồi nếu thay đổi tướng số thì ... Nếu như mũi rộng xấu thì phẫu thuật không còn băn khoăn rồi, đằng này nó xấu mà nó cũng có cái tốt


Em nghĩ các mẹ cũng sẽ khuyên là trang điểm để che khuyết điểm, em cũng hay trang điểm khi đi chơi, nhưng nó vẫn cứ xấu xấu vậy. Mặt em thì cũng xinh xắn dễ nhìn


Còn việc này nữa. Em nghe nói phẫu thuật đầu mũi thuộc dạng khó, đòi hỏi tay nghề cao, nếu không sau này mũi sẽ lồi lõm. Mà bác sĩ ở việt nam, em vẫn còn e dè lắm


Có mẹ nào giống em mà có kinh nghiệm thì vào chia sẻ với em để em yên tâm :(