Thằng nhóc con em năm nay 18 tuổi và nó bị móm. Mình có dẫn nó xuống bác sĩ Quảng Phi ở Thủ Đức để khám thì được vợ bác sĩ bảo lên O'care chụp hình và cũng đã chụp hình xong xuôi hết rồi, hôm trước đến thì vợ bác sĩ bảo là trường hợp của cháu là phải phẫu thuật hàm thì mới hết được. Mình nghe nói phẫu thuật hàm móm là phải cắt xương gì đó, nghe mình cũng thấy sợ ảnh hưởng thần kinh rồi ảnh hưởng dài lâu về sau nữa, nhưng nhóc nhà mình thì cứ nhất quyết đòi làm. Thấy con mình bị móm vậy cũng tội nó, chi phí thì bao nhiêu cũng được nhưng mình sợ không biết phẫu thuật có an toàn không. Có mẹ nào rành về vụ này tư vấn cho mình với, có an toàn không và ở đâu thì chất lượng.