Em vừa cắt mí mắt ở nhà riêng của bác sĩ Nghĩa viện 108 được 2 tuần. Mắt em trước có nhiều mí lót, 1 bên bị sụp nên nhìn mắt lúc nào cũng buồn, lờ đờ. Em cắt xong thì mắt cũng không sưng lắm, chỉ có điều em đang hơi lo lắng là sau khi cắt xong thì mắt nhìn 2 mí rõ ràng không còn nhiều mí lót như trước nữa. Sau 3 ngày cắt thì xuất hiện 1 mí nhỏ nữa trên vết khâu, mắt bây giờ lại thành 3 mí rồi :(( . Được 7 ngày e đi cắt chỉ hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói mắt chưa ổn định, sau sẽ hết. Bác sĩ nói vậy nhưng em thấy lo lắng quá, có chị nào làm rồi mà bị giống em không? hix, mắt hỏng phải làm lại thì mỏi lắm . Các chị chia sẻ kinh nghiệm cùng em nhé