Cm ơi, e đã từng nâng mũi tại vn, sửa đi sửa lại cũng mất 2-3 lần rồi. Lúc thì bị vẹo sau thì bị tụt sóng, bóng đỏ vs suýt bị thủng đầu mũi. Sau lần cuối e đã đi sửa lại thay hoàn toàn sụn mới và bọc sun đầu mũi bằng sụn tai. Nhưg làm xog thì ko hiểu do bọc sunj hay sao mà đầu mũi e to kinh khủng. rồi sống mũi thì tẹt dí dị như chưa nâng. Đi khám bs thì bs bảo 3 tháng nữa đến làm lại cho ko mất tiền. Nhưg e sợ chạy mất dép luôn ạ :(( Tính kể ra nâng đi nâng lại chi phí còn hơng sang hàn làm. Nên lần này e qdinh sang thái lan sửa lại mũi và cắt mí luôn ah. Giá cả phải chăng mà đẹp. Nhưg e chưa biết là sẽ chọn bv nào. Các mẹ đã từng đi sang thái lan sửa thì cho e xin ít ý kiến và điah chỉ, chi phí đc ko ah. E thấy mnguoi có vẻ khen bv yanhee lắm, cm cho e ý kiến vs. E cảm ơn nhiều nhé.