Mình đúng là ngu dại quá các mẹ ạ, bức xúc cực cùng luôn, e mới đẻ đc 3 tháng nên đầu óc đung là ngu dại đi nhiều rồi. Số là e sau sinh thấy mình quá đỗi xấu xí dù hồi trc nhan sắc thuộc dạng xinh xăn nên đã nóng vội đi làm đep, e cũng rất sợ dao kéo nên là chỉ đinh làm nhưng dv kiểu " ko hài lòng thì trả lại như cũ đc" nên e quyết định đi bấm mí vs lấy mỡ mắt trên ( mí e 2 mí rõ ràng rùi nhưng hơi sụp vs lại e muốn nó to hơn í), địa điểm e chọn là Viện Y Khoa dr Haile vì chỗ này gần nhà e mà e thấy ông này là bs khoa thẩm mỹ Trí Đức, đến tư vấn thì ông ý kêu mí e ko cần nhấn vs nhấn ko đẹp vì da mí e dày 8-| ( chăc ko đủ tự tin nhấn 2 mí khi măt có 2 mí rõ vậy vì cho e xem ảnh toàn là 1 mí, mí lót hay 1 bên có, 1 bên ko) kêu e nên nâng cung mày và ông ý sẽ lấy mỡ theo đường cung mày, đảm bảo 2 mí của e sẽ to rõ và đeu đep hơn, lúc đõ e cũng chưa hiểu nâng cung mày nó ntn, e kêu khi khác nên vì phẫu thuật phải ra viện Trí Đức chứ ko phải ở đay, e còn con nhỏ ko tiện, thế là kêu sẽ đua đon e bằng ô tô cá nhân của ông ý, xuống nộp tiền đứa bạn đi cùng bảo nâng cung mày cắt sẹo từ đầu đen cuối mày, e sợ quá đinhj ko làm nữa thì con bé tư vấn bảo ko phải, dài lắm chỉ đến giữa mày thôi... Chỉ là vết rạch nhỏ, e ngu dại tin theo nộp tiền rùi lên xe, nhưng " thằng" tư vấn cho e nó ko làm mà đay cho " thằng" khác làm, đến nơi thì chờ gần 1 tiếng để " thằng kia " ăn trưa rồi lên, đã bao lần e chỉ muốn bỏ về, lên thì cũng ko khám lại, ko biết mục đích nâng cung mày là gì, tình trạng 2 mắt ra sao, cứ thế là quẹt quẹt cái bút bi lại còn mực lúc ra lúc ko lên mặt e, rồi cắt cắt rạch rach, lúc chúng nó làm phẫu thuật lại còn kêu " bộ này nhầm rồi, ko phải mắt mà là mũi.." Rồi " mắt mũi như nhau" bla bla[-( E chán lun, lúc làm xong nó dán cái lông mày của e vào nên e ko biết nó đã bị vạt đi ntn, rồi mấy ngày sau sưng nên ko để ý, chỉ khi đi ăts chỉ e mơi phát hiện ra, lông mày thì bị vạt đi xếch ngược lên, mí mắt vẫn 1 to 1 nhỏ, sau 1 tuần e mới gặp đc lão bs Hải đe nói thì nó kêu lông m e vốn xấu rồi :o Căts thế ko sai, hai mí thế là rõ hơn, nó ko thể đeu nhau đc, chỉ một 9 một 10 thôi, e cho nó xem ảnh chụp lông mày thì nó kêu e chỉ vc ra phun lại là đc, ô hay thế chứ lị, xong e nói về tư vấn rạch đến giữa mày mà rạch thế này lại còn hỏng là ntn? Nó kêu rạch gì thì rạch e ko hiểu gì về chuyên môn nên nó thế, ô thế e mà hiểu thì e đi làm mẹ nó bs rồi còn gì? Theo các mẹ các chị thế có là lừa đao cả vú lấp miệng e ko? E gan cãi lại thì nó thừa nhận làm hỏng lông mày e, nó hứa xoá đuoi xếch cho e vs cam kết miệng là sẹo của e sẽ hết, nhưng nó vẫn kêu nâng thế là chuẩn đẹp???? Thái độ lại còn cáu, mấy hôm nay e thấy đuoi mày của e nó đau đau, có cái cục gì, e lấy nhíp gắp nguyên cái nút chỉ ra, e tưởng nó cắt rút sót nên e rút mạnh chảy cả máu mà nó ko ra, chắc chắn đầu kia có gắn vs cái gì, e tá hoả gọi đt, ra đo, nó còn ko thèm tiếp e, e bực mình thì mấy đứa nv dẫn lên, nó kêu ko có gì, cắt đi là đc, e bảo rút ko ra chắc chắn có gì bên trong, e quá thất vọng với chất lượng và dv của bên dr Haile này, e nói thế nó lại kêu e quá quắt, mồng 1 đừng làm ầm lên, rồi nó kêu đay là chỉ bên trong, bị lộ ra, đe nó cắt đi, còn bên trong sẽ tự tiêu trong 8 tháng:o, e bảo e ko tin đc, e đi chỗ khác khám, nó kêu đi chỗ khác sẽ chỉ nói xấu nó thôi chứ vấn đề này ko nghiêm trọng, e rất bực mình làm sao tin đc vậy mà nó còn có thái độ gắt gỏng vs e, rồi măngs con bé dẫn lên là" đã bảo ko tiếp rồi cơ mà!!!" Ôi, lại còn ko thèm tiếp khách hàng cơ ạ, e nói e sẽ đưa lên báo, nó bảo e đwng có quá đáng, nó chả làm sai gì, h thì thích để nó cắt chỉ ra cho hay ko thì kệ e:|, e đwngs đi luôn, e quá điên, giơf vẫn còn sợi chỉ trên trán, các mẹ bảo e phải làm sao đây ????:((:((:(( E bức xúc quá đi mất, bức xúc quá đi, các mẹ share hộ e, tránh xa cái bọn này ra, đừng ngu dại như e mà tin lời quảng cáo của bọn này. Hình nó " nâng cung mày đều chuẩn đẹp phù hợp vs tướng số" theo quảng cáo và quả mí đeu to sau phẫu thuật đây ạ. Theo các mẹ nó đep ko?