Hi chị/em đam mê làm đẹp


Ngồi ở sân bay Inchoen chuẩn bị về nước đã nghĩ đến việc lập cái topik kể lể về chuyến đi nhớ đời này. Quyết định đi Hàn xẻng làm đẹp cũng là cả một cuộc cách mạng đối với em. Em ko phải quá xấu đến mức tìm đến thẩm mỹ để kiếm tấm chồng nhưng thật sự em không hài lòng với cái mũi dở dở ương ương của em. Ko thấp , ko cao , hơi thô và bè rộng. Nói chung là trên mặt không có điểm gì đặc biệt, trang điểm thế nào cũng không cải thiện lên là mây vì mặt cứ tẹt tẹt sao ấy. Lúc đầu, em định tìm một nơi uy tín trong Sài Gòn, điều tra lý lịch bác sĩ rõ ràng, thăm hỏi kinh nghiệm chị em trên diễn đàn để làm mũi. Nhưng chẳng biết thế nào mà mấy ông Hàn Xẻng trong công ty cứ gợi ý sang bên đó mà làm cho an toàn và thẩm mỹ. Vậy là , em lại có hướng tìm hiểu mấy viện bên Hàn để nhờ vả trọng trách cao cả. Thông tin thì ít, lại toàn tiếng Hàn, không thì tiếng anh. Nhờ đứa bạn biết tiếng Anh nên em cũng liên hệ tư vấn được mấy viện mà các ổng bạn Hàn bảo là lớn và uy tín. Sau khi gửi thông tin nhận thông tin tư vấn của 3 viện,, có mấy thứ muốn hỏi lại thì phải mất mấy hôm sau mới có câu trả lời. Chờ đợi mỏi mòn…haiiii. Thật khó để biết lựa chọn viện nào ? chi phí thì cả 3 viện cũng gần giống nhau ( chắc mặt bằng chung J) nhưng nói chung là cao gấp 3-4 lần ở Vn. Vì ko quyết định được viện nên em chọn phương án là sang bên đấy tư vấn trực tiếp rồi mới quyết định vì mình có biết họ thế nào đâu mà làm liều ( vì nếu mình quyết định luôn thì phải đặt cọc khoảng 10% để lấy lịch tư pt). Nghĩ lại em thấy mình cũng hơi bị liều. Dù du học ở Nhật về nhưng lần đầu đến một nước xa lạ để mổ sẻ âu không phải điều dễ dàng. Em nói dối với bố mẹ là có bé bạn đi cùng để bố mẹ yên tâm , rồi em một mình xách hành lý lên đường… đi Hàn xẻng.


Trước khi đi, em đã tìm hết các thông tin đi lại, ăn uống, văn hóa, rồi địa điểm . Nói chung là in ra đầy đủ , đồ ăn sẵn chuẩn bị đủ cho 1 tuần chinh chiến. Sang đến Seoul lúc 6h sáng, chưa kịp tỉnh ngủ đã phải ra bắt taxi về khách sạn. Thời tiết lạnh , ngồi chờ bắt taxi thì lâu , muốn nản luôn. Lên được taxi đưa cái tên ks xong , ổng ok một cái rồi xuất phát, mới gần 7h mà đường đã tắc muốn chết, đi kiểu gì 2 tiếng mới đến ks , mệt mỏi, vào đến phòng em chỉ muốn ngủ đến hết ngày rồi tính tiếp . Nhưng nghĩ phải đi tư vấn cho kịp thời gian nên mò dậy bắt taxi đến Viện. Khu Gang-nam nhìn đâu cũng thấy viện thẩm mỹ, đúng là ko biết đường nào mà lần. Viện đầu tiên em đến là viện nằm trong một tòa nhà cao tầng rất đẹp, mấy chị lễ tân nhìn rất đẹp và chu đáo, hỏi tên tuổi, quốc tịch xong chị ấy bảo em ngồi đợi để vào tư vấn. Đơi 1 tiếng rồi 1t30p trôi qua mà em vẫn chưa được gọi tên, buồn ngủ, đói , chán . May mà sau gần 2 tiếng chờ đợi cũng có 1 em phiên dịch người việt chạy ra bảo mình vào tư vấn. Bác sĩ tư vấn khá nhanh, còn em phiên dịch thì cũng nói nhanh như bác ý luôn, nên em hoang mang quá, còn phải hỏi nhiều nữa mà sao bạn ấy đã bảo bác phải vào pt vì đã đến giờ . Oạch… chán như dán….


Tranh thủ ăn được chút bánh mì , em bắt taxi sang viện thứ 2, viện thứ 3, vẫn cái cảnh chờ đợi và tư vấn nhanh như tia chớp như thế. Nghĩ bụng, kiểu này , thế nào cũng mất tiền đi du lịch Hàn Quốc rồi về vậy…hiiixxx. Ở viện thứ 3, bạn phiên. dịch có vẻ nhiệt tình hơn, trong lúc chờ bác sĩ , bạn ý hỏi thăm mình đi lại thế nào ? có ai đi cùng ko ? Mình bảo mình đi một mình và chưa lựa chọn viện làm mắt bạn ấy tròn xoe vậy… Vì mình liều mà… Bạn ấy cũng nói thêm, hiện nay, các viện đều có thông qua một số vp tư vấn thẩm mỹ có văn phòng tại Việt Nam. Các vp này thay mặt các viện chăm sóc khách hàng từ khi tư vấn tại Vn cho đến khi pt , đưa đón sân bay, có phiên dịch của vp đi kèm với khách hàng nên hoàn toàn yên tâm. Với lại, khách hàng không phải chi trả chi phí gì cho vp này, vì các viện đã phải gửi chi phí đó khi có khách rồi, mà chi phí pt thì vẫn theo bảng giá niêm yết …


Ngẫm nghĩ mới thấy mình dốt, sao ko tìm hiểu kỹ để lê lết 1 thân một mình vất vả thế này. Mình xin số bạn ấy vp tư vấn – Vì vp tư vấn cũng trong Gang Nam nên em bắt taxi qua đó.


Bạn đại diện vp tư vấn là một bạn Việt Nam, nhìn cũng dễ mến, chắc bằng tuổi em. Sau khi kể lể xong, bạn ấy giới thiệu cho em 2 viện lớn mà bạn ấy đánh giá làm tốt về bên mũi , trong 2 viện này có một viện em đến tư vấn rồi. Nhưng may mắn, bạn ấy đặt lịch cho em được viện trưởng chuyên pt mũi, cằm, mắt. Nhưng em phải chờ 2 hôm sau mới được bác đấy pt, Vậy là em delay lại vé máy bay, gọi điện cho bố mẹ nói ở thêm 2 ngày nữa vì Seoul đẹp quá..hêheh


Nhân tiện, bạn ấy cũng hướng dẫn em những chú ý trước và sau khi phẫu thuật. Hôm đến pt, bạn ấy sắp xếp một phiên dịch đi cùng em, sẽ ở cùng em từ lúc kiểm tra sức khỏe đến khi pt xong rồi đưa em về ks. Tình hình có vẻ ổn hơn, em gửi phí cọc 10% rồi chờ ngày lên thớt…. Hehe. Trước hôm pt , vp cử một người đưa em đi mua thêm một ít đồ ăn , hoa quả vì sau khi pt nên ăn nhiều hoa quả.


Ngày đến viện để pt, tâm trang em hồi hộp quá, vừa lo , vừa sợ. Nhưng bạn phiên dịch của vp tư vấn đón em tại ks rồi có xe của vp chở đến viện, tư vấn lại với bác sĩ, thanh toán, kiểm tra sức khỏe và vào phòng chờ chuẩn bị pt. Sau 2 tiếng , em được đưa vào phòng chăm sóc sau pt, lúc đó mệt thật, Bạn phiên dịch đút cho ăn một bát cháo rồi nằm nghỉ, nhưng tầm 1 tiếng sau lại thấy bt, tầm 3 tiếng sau em xuất viện về ks. Bạn phiên dịch rất ân cần đưa em về ks rồi dặn dò đủ thứ,. Ăn uốn xong, ngủ một giấc đến sáng mai , lại thấy bạn phiên dịch đến đón đi tái khám.


Mọi thứ nhẹ nhàng hơn vì có sự giúp đỡ của bạn phiên dịch. Tái khám xong , về ks nghỉ ngơi nhưng ngày thứ 2 này khá đau, hình như bắt đầu mới sưng lên thì phải..huuu, ăn uống , nghỉ ngơi, em ngủ đi lúc nào ko biết ….kkkkee


Sang ngày thứ 3, buồn vì ở trong ks một mình, em gọi cho bạn phiên dịch nhờ bạn ấy đưa đi shopping. Vậy là sau phẫu thuật em vẫn vi vu shopping mà chẳng có bất tiện gì cả, cũng chẳng thèm khẩu trang vì có ai chú ý mình đâu.


Sau một tuần cắt chỉ về nước, vp tư vấn tiễn ra đến sân bay. Hôm nay phần mũi cũng ổn định rồi. Tuy chưa hoàn toàn hết sưng nhưng cũng thấy dáng mũi rồi. Trộm vía là cũng ưng cái bụng…J May đi đâu cũng có quý nhân phù trợ..heee.