e mới nâng mũi đến hôm nay là hôm thứ 6 rồi ,da e khá lành nên không bị sưng phồng gì mấy ,mặt cũng trở về bình thường ,chắc da e k bị sưng hay sao mà chưa gì đã nhìn rõ sống mũi luôn ,gốc mũi giữa hai mắt hai bên cạnh hơi sưng vs thâm mà cái sống ở giữ thấy rõ sống là bị cao quá ,cho e hỏi rồi nó có hạ thấp xuống nhiều không ??


chứ k e đến phải tháo ra mất thôi :(( mũi trc e cũng bình thường k đẹp nhưng cũng gọn gàng vs thấp chút mà hài hòa dễ nhìn ,chứ h soi gương thấy k ăn nhập j vs mặt cả ,nhìn như cái mỏ chim ý :(((( bây giờ e bị stress nặng ,nghĩ hối hận vô cùng ,cảm thấy có lỗi vs bản thân thương cái mũi cũ của mình ,có lỗi vs bố mẹ vì phá đi những đường nét bố mẹ ban cho ,e làm vẫn giấu gia đình vì đi học ở trên này ,không ai biết e làm cả ,h muốn tháo lắm coi như k có j sảy ra cả,chứ h đem cái mặt lạ lẫm kì khôi thế này thì bị tống ra khỏi nhà mất ,đi học chúng bạn lại kêu là thảm họa phẫu thuật thẩm mỹ ,mang tiếng dao kéo mà vẫn xấu +.+ e đến chết mất thôi