Tuần tới em sắp lịch đi nâng mũi rồi, hồi hộp quá, nhưng em rất bình thản và tự tin là đẹp.


- Em có nhiều bạn làm rồi, tự nhiên, nhưng không cao. Muốn cao phải nói trước.


- Da mũi em dày, có đầu mũi, không có sóng mũi. Cánh mũi bình thường nhưng khi cười tươi thì bị bạnh ra. Mà tính em thì cười chúm chím không được. Nên phải thu nhỏ cánh mũi.


- Em thử nhờ ông xã dựng 3D xem thử thì thấy khuôn mặt em nếu nâng mũi sẽ thon hơn bớt tròn đi. Hay tại ảo giác?


- Em muốn thử thay đổi tài vận vì bạn em ai nâng mũi cũng làm ăn tốt hơn (kể cả mẹ chồng).


- Em nghe đồn các ca sỹ người mẫu cũng đến bác sỹ này vì ổng mát tay về vận may, ai sửa ông này cũng về làm ăn được. Có người sửa đẹp, có người sửa xong bình thường như chưa sửa. Nói chung 80% người em biết sửa thiên về tự nhiên. Cơ mà em muốn nó cao hơn một tí.


- Đặc biệt em thấy mũi em bị bành thấy nó nghèo nghèo thế nào í, nhìn các chị mũi cao thấy sang hẳn...Hic hay tại em cuồng quá sinh ra ảo giác.


Túm lại khi nào sửa xong em sẽ chụp hình mỗi ngày.