Mắt e có mí nhưng mí lót nên cũng như k có, nên thành ra nhìn mắt hơi dữ, ảnh hưởng tới cả khuôn mặt e là nghiêm túc quá, e cười còn đỡ, lúc k cười cứ như mấy bà cô khó tíh


có ng còn bảo cắt mắt đẹp hay k là hên xui, có ng thì đẹp, có ng bị xệ mí nhìn lờ đờ như bùn ngủ, ng thì bị trợn mắt j đó bla bla...e thấy mấy cô nghệ sĩ, hồi chưa cắt mí nhìn mặt rất là bùn,mắt y chang e, nhưng cắt xong thấy mặt ai cũng rạng rỡ hẳn.nhìn mặt cười có thiện cảm liền.


nói chung là e dg rất mún cắt nên có mẹ nào cắt r cho e vài lời nhận xét với.e cám ơn nhé.